Ông Park Hang-seo sẽ gây sốc cho U-23 Iraq!

(PLO)- Đằng sau những giọt nước mắt của HLV Park Hang-seo khóc mừng chiến tích vào tứ kết giải U-23 châu Á là những toan tính đường xa chỉn chu và trước mắt là trận knock out với U-23 Iraq.

Ông thầy Hàn Quốc ở tuổi 59 có dung mạo ngộ nghĩnh cũng có lúc biến mình ngây thơ như con trẻ. Ông phấn khích ăn mừng bàn thắng của học trò vào lưới Úc rất hồn nhiên với kiểu chạy lòng vòng gào thét rồi vung tay đấm vào không khí liên hồi.

Có khi HLV Park Hang-seo lại căng thẳng tột độ như những phút cuối rón rén nấp sau khu vực kỹ thuật không dám nhìn vào các đợt công phá dữ dội của U-23 Syria. Tan trận, ông nghẹn ngào: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ. Họ đã chơi đoàn kết với một tinh thần tuyệt vời! Chúng tôi muốn thắng trận này nhưng các cầu thủ đã quá mệt mỏi. Vì thế, màn trình diễn của các cầu thủ cũng giảm sút đi một chút. Những lần thay người, tôi đều chọn thời điểm thích hợp để sửa chữa điểm yếu này”.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ kể ông ít nhất hai lần chứng kiến HLV Park Hang-seo rơi nước mắt hạnh phúc sau kỳ tích đoạt vé chơi tứ kết giải U-23 châu Á. Ảnh: ANH XUÂN

Thủ môn Bùi Tiến Dũng kể trong phòng thay đồ sau trận đấu, ông thầy người Hàn Quốc đã rơi nước mắt vì cảm động và ôm lấy từng học trò nói lời cảm ơn. Ông Park nói các cầu thủ mới là những người làm nên kỳ tích. Trong phòng ăn khuya, thầy Park lại sụt sùi cảm ơn học trò lần nữa, vì đã giúp ông có một kỷ niệm sâu sắc trong nghiệp huấn luyện.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đều nhìn nhận HLV Park Hang-seo là một ông thầy tình cảm. Ông thường không ngần ngại bộc lộ cá tính thật nhất của mình cả trên sân cỏ lẫn đời thường.

Ông Park cũng rất chu đáo và toan tính thận trọng. Như một ngày trước trận đá cuối vòng bảng, ông đã nhờ trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và Giám đốc kỹ thuật Gede đi “bắt giò” các đối thủ có khả năng sẽ gặp ở vòng tứ kết, đặc biệt là U-23 Iraq.

Ông Park đã rất căng thẳng trong thời gian cuối trận, trước khi học trò cầm hòa U-23 Syria.

Cả ngày 18-1, HLV Park Hang-seo cho học trò đá chính trận cuối vòng bảng tập nhẹ hồi phục sức khỏe. Riêng ông và các trợ lý miệt mài nghiên cứu đối thủ lớn Iraq sẽ đối đầu vào ngày 20-1. Ông Park quyết gây thêm một bất ngờ nữa trong trận knock out: “U-23 Việt Nam luôn chơi với năm hậu vệ trong cả ba trận đấu vòng bảng. Đây là điều cần thiết của chúng tôi bởi các đối thủ đều rất mạnh. Tôi nghĩ lúc này cầu thủ cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Còn quá sớm để tôi quyết định sẽ cho học trò tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự này trước Iraq hay không?”.

Ở vòng bảng, U-23 Iraq từng thắng đậm U-23 Malaysia 4-1, hòa U-23 Saudi Arabia 0-0 và thắng U-23 Jordan 1-0 giành vé nhất bảng C. Họ cũng là nhà vô địch giải đấu này cách đây bốn năm.

Riêng giới hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn luôn khấp khởi hy vọng HLV Park Hang-seo và các học trò tiếp tục ghi dấu ấn ở vòng chung kết U-23 châu Á!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.