“Ông già” Djokovic cực hoàn hảo ở tuổi 36

(PLO)- Novak Djokovic tự nhận mình là “ông già” nhưng vẫn thắng ba ván trắng trước Bernabe Zapata Miralles để lọt vào vòng 1/32 giải Mỹ mở rộng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ở tuổi 36 nhưng Djokovic vẫn rất dẻo dai trên sân đấu. Ảnh: GETTY

Ở tuổi 36 nhưng Djokovic vẫn rất dẻo dai trên sân đấu. Ảnh: GETTY

Siêu sao người Serbia, Novak Djokovic đang hướng tới danh hiệu Grand Slam đơn thứ 24 kỷ lục, đã có mặt tại vòng ba nhờ chiến thắng cách biệt 6-4, 6-1, 6-1.

Hạt giống số 2 Djokovic chỉ cần 1 giờ 59 phút để loại Zapata Miralles, giành quyền đối đầu với đồng hương Laslo Djere (hạng 38 thế giới) tại vòng đấu tiếp theo.

Trong điều kiện nóng ẩm trên sân Arthur Ashe, Djokovic khá chật vật để hạ gục Zapata Miralles ở set đầu tiên. Nhưng sau chiến thắng ở set hai, không có gì có thể ngăn cản được Djokovic nhanh chóng loại đối thủ người Tây Ban Nha.

Tay vợt 36 tuổi, Djokovic bông đùa trong cuộc phỏng vấn trên sân sau chiến thắng: “Đối với một ông già, tôi vẫn đang di chuyển khá tốt. Đó là một trận đấu khó khăn, đặc biệt là trong set đầu tiên. Khi sân chìm trong bóng tối, độ ẩm rất cao. Nhưng cả hai tay vợt đều ảnh hưởng bởi nó.

Tôi khởi đầu trận đấu không tốt lắm nhưng trình độ ở set hai và ba cao hơn vài cấp nên tôi rất hài lòng với cách tôi kết thúc trận đấu. Đó là lý do tại sao chúng tôi tập luyện vài tiếng mỗi ngày trong điều kiện nóng và ẩm - sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì có thể chờ đợi bạn trên sân. Một khi đã tham gia giải, bạn cần phải sẵn sàng. Ngay cả khi bạn nghĩ mình chưa sẵn sàng”.

Dù chỉ để thua 11 game trong hai trận khởi động nhưng tay vợt người Serbia nói vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện.

“Tôi cảm thấy mình có thể chơi tốt hơn. Nhưng trong vài trận đầu tiên trở lại, thắng trắng ba set – tôi rất vui vì sự trở lại này. Ở tuổi 36, sau 20 năm đến New York, tôi vẫn khao khát được chơi thứ quần vợt hay nhất của mình tại đây”, Djokovic chia sẻ thêm.

Laslo Djere trở thành đối thủ của Djokovic tại vòng ba. Ảnh: GETTY

Laslo Djere trở thành đối thủ của Djokovic tại vòng ba. Ảnh: GETTY

Dù khá hứng thú với cuộc chạm trán đồng hương Djere - tay vợt gầy dựng sự nghiệp quần vợt trong niềm thương tiếc cả cha lẫn mẹ mất do bệnh ung thư khi mới 23 tuổi, nhưng Djokovic vẫn dành sự tự hào khi đề cập đến Djere: “Anh ấy đối đầu với rất nhiều khó khăn gia đình và các vấn đề riêng tư. Bạn biết đấy, anh ấy đã phải chịu đựng tất cả những điều đó. Nó nói lên rất nhiều ưu điểm về khả năng phục hồi tinh thần của anh ấy.

Thật tuyệt vời cho quần vợt Serbia khi chúng tôi đụng độ nhau ở vòng ba. Vì vậy, một tay vợt Serbia chắc chắn sẽ có mặt ở vòng bốn, điều này luôn tuyệt vời cho quần vợt của chúng tôi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.