Ông Biden: 'Mệt mỏi' cảnh lưỡng đảng 'bên miệng hố chiến tranh'

(PLO)- Lên tiếng sau khi chính phủ thoát cảnh phải đóng cửa, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông "mệt mỏi" trước cảnh lưỡng đảng "bên miệng hố chiến tranh" và kêu gọi đảng Cộng hòa hành động tránh một cuộc khủng hoảng tương tự trước khi dự luật tạm thời hết hiệu lực vào tháng 11.

Ngày 1-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa trong quốc hội thông qua dự luật cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, đồng thời nói rằng ông “mệt mỏi” trước tình hình chính trị suýt chút nữa dẫn đến việc chính phủ Mỹ đóng cửa, theo hãng tin Reuters.

Ông Biden đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua dự luật tạm thời cho phép chính phủ liên bang hoạt động thêm 45 ngày.

Ông Biden gây sức ép với đảng Cộng hòa về viện trợ Ukraine
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 1-10. Ảnh: REUTERS

Nhận xét về việc chính phủ Mỹ suýt đóng cửa, Tổng thống Biden nói ông “mệt mỏi” trước tình trạng “bên miệng hố chiến tranh” và kêu gọi đảng Cộng hòa hành động để tránh một cuộc khủng hoảng tương tự trước khi dự luật tạm thời hết hiệu lực vào tháng 11.

“Tôi thực sự kêu gọi những người bạn đảng Cộng hòa của tôi tại quốc hội đừng chờ đợi. Đừng lãng phí thời gian như các bạn đã làm suốt mùa hè. Hãy thông qua một thỏa thuận ngân sách kéo dài một năm. Hãy tôn trọng thỏa thuận mà chúng ta đã đạt được vài tháng trước” - ông Biden nói thêm.

Ngân sách tạm thời không bao gồm khoản tài trợ 6 tỉ USD để hỗ trợ Ukraine. Theo ông Biden, đảng Cộng hòa cam kết cung cấp viện trợ cho Ukraine bằng một dự luật riêng thông qua một cuộc bỏ phiếu.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta không thể cho phép sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn. Tôi hoàn toàn mong đợi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ giữ lời hứa đảm bảo hỗ trợ cần thiết để giúp Ukraine tự vệ” - ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhắn tới người dân Ukraine rằng họ có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Washington.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.