Núp gió trước Đại hội VFF khóa VIII

(PL)- Môn xe đạp có từ “núp gió” rất phổ biến và thường được xem là chiến thuật trên đường đua. 

Có những tay đua cả chặng đường dài không tấn công, không mất sức nhưng cứ núp gió đồng nghiệp rồi canh gần mức đến để thoát ra, lấy sức bền đánh sức mỏi.

Nhưng với bóng đá, đặc biệt là trước Đại hội VFF khóa VIII, chiến thuật núp gió lại rất phổ biến trong cuộc đua ghế đầy phức tạp. Những người hiểu tường tận về hậu trường VFF rất thương bầu Đức và bầu Thắng, vừa tận tâm vừa hy sinh rất nhiều. Họ cũng lo hai ông bầu này vô tình làm “máy kéo” để kẻ cơ hội núp gió sau những cuộc đấu đá và bất ngờ xuất hiện, tung nước rút vào giờ chót.

Bên còn lại lâu nay cứ lùm xùm chuyện bầu Tú bị lên án và bị “đánh” nhưng những người hiểu việc lại cho rằng bầu Tú cũng chỉ là một “máy kéo” để nhiều người ẩn đằng sau núp gió chờ vào giai đoạn quyết liệt để về đích.

Cuộc gặp gỡ với Bộ VH-TT&DL vào chiều 18-4 không khó để nhìn ra những chiến tuyến trong cuộc đấu và cuộc đua trước Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII. Nếu không có bầu Đức, bầu Thắng làm lớn thì chắc chắn tiểu ban nhân sự sẽ “bùa phép” đủ các kiểu nhằm book ghế cho “người của mình”. Chẳng hạn như bất ngờ bổ sung tiêu chí bằng ĐH để loại người không cùng phe cánh hay “lỗi đánh máy” bỏ sót nhiều ứng viên, đặt “nhân sự” của mình vào thế một người chỉ một ghế ứng cử để bất chiến tự nhiên thành.

Sau cuộc họp chiều 18-4, nhiều người muốn chất vấn “máy kéo” bầu Tú nhưng ông Tú đã rời cuộc họp sớm khiến không ai kịp phỏng vấn. Còn lại hai nhân vật bị xoay nhiều nhất là Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (cũng là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội khóa VIII) và Tổng Cục trưởng Vương Bích Thắng. Tất nhiên phần trả lời chung chung của hai vị này không thỏa mãn được vấn đề mà lâu nay người hâm mộ quan tâm.

Vấn đề còn lại là phía Bộ chắc chắn cũng không khó nhận ra bản chất của việc đấu đá và cả hàng loạt nhân vật núp gió. Bằng chứng là sau cuộc họp giữa Bộ với VFF còn có cuộc họp mật khác quan trọng hơn, liên quan chuyện kiện cáo giữa các thành viên ở chi bộ VFF trực thuộc Tổng cục TDTT.

Đại hội VFF có thể phải lùi sang đến tháng 6 và thậm chí là lâu hơn nữa bởi không thể ồn ào chuyện trong nhà lẫn “chuyện kín” chưa giải quyết xong mà lại diễn ra đại hội được.

Cũng không biết đường càng dài thì thành phần núp gió có càng đông và càng tinh vi hơn không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.