Nữ 'Võ Tòng' liều mình đả hổ cứu đàn dê

(PLO)- Một cô gái trẻ người Ấn Độ đã may mắn sống sót sau khi đánh nhau với hổ để bảo vệ đàn dê của cô, BBC đưa tin.

Rupali Meshram, 23 tuổi, sống ở Tây Maharashtra, Ấn Độ kể rằng khi cô nghe tiếng đàn dê kêu la hoảng loạn bên ngoài nhà. Không chần chừ, cô nhặt một cây gậy và lao vào đánh con hổ đang tấn công đàn dê.

Biết chuyện, mẹ của cô gái nhanh chóng kéo cô vào nhà để cứu cô khỏi nanh vuốt của con vật hung dữ. Cả hai đã may mắn sống sót và chỉ bị một vài vết thương ngoài da nhưng toàn bộ đàn dê đã bị hổ giết chết.

"Tôi nghĩ rằng chắc nó sẽ bị hổ cắn chết" - bà Jijabhai (mẹ cô gái) kể với tờ BBC khi bà thấy mặt con mình đầy máu sau khi kéo con vào nhà.

Bức ảnh được Meshram chụp lại sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: BBC

Bác sĩ điều trị đã ca ngợi sự dũng cảm của cô gái nhưng cho biết cô khá may mắn khi thoát được nanh vuốt của con hổ. Cô chỉ bị thương ở đầu, eo, chân tay và đang dần hồi phục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.