Đánh hổ cứu chồng

Bà Han Besau - người Malaysia, 55 tuổi - đã dũng cảm dùng muôi gỗ lớn đập vào đầu con hổ để cứu chồng là ông Tambun Gediu khỏi móng vuốt hổ dữ!

Ngày 12-2, con hổ bất ngờ tấn công ông Gediu trong khi ông đang đi săn bắt sóc trong một khu rừng gần nhà ở phía bắc Malaysia. Khi nghe tiếng la thét của chồng, bà Besau đã lao ra ngoài dùng muôi múc canh bằng gỗ lớn đập vào đầu con hổ làm nó bị đau và hốt hoảng bỏ chạy.

Ông Gediu cho biết ông đã cố leo lên cây để tránh con hổ nhưng bị nó kéo xuống và tấn công. “Tôi đã toi mạng nếu vợ tôi không tới kịp“ - tờ Time trích lời ông Gediu.

Ông Gediu đã hồi phục trong bệnh viện sau khi được cấp cứu vì những vết rách trên mặt và chân do bị hổ tấn công.

Theo DUY PHÚC (TTO, Time)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.