Nữ VĐV Olympic bị khán giả nhà tẩy chay vì ảnh nóng

VĐV trượt tuyết người Lebanon Jackie Chamoun đang bị khán giả quê nhà tẩy chay bởi những bức ảnh ngực trần của cô bị phát tán tràn lan trên mạng vài ngày qua.

Jackie Chamoun tham dự Thế vận hội ở nội dung trượt tuyết Xlalôm

VĐV Lebanon thường phải tự cung cấp kinh phí để tham gia các sự kiện thể thao quốc tế. Vì thế, việc hai đội thi đấu hùng mạnh của đoàn thể thao Lebanon xuất hiện trên truyền hình trong lễ khai mạc Thế vận hội Sochi khiến người dân của quốc gia này ngạc nhiên xen lẫn tự hào. Thế nhưng cảm giác đó nhanh chóng trôi đi để lại nỗi tủi hổ.

Jackie Chamoun là cái tên chả mấy nổi danh tại Lebanon cho tới khi trở thành đề tài để bàn tán ở mọi ngõ ngách của quốc gia Trung Đông này với lý do chẳng đáng tự hào. Trong vài ngày qua, một video ghi lại những hình ảnh ngực trần của nữ VĐV trượt tuyết này bị phát tán tràn lan trên mạng.

Theo giải thích của “chủ nhân”, đoạn video được thực hiện cách đây 3 năm tại núi tuyết Faraya ở miền Bắc Lebanon trong quá trình chụp ảnh lịch quảng bá cho một giải trượt tuyết ở Áo. Bộ lịch ra lò cuối năm ngoái nhưng những bức ảnh hậu trường nóng bỏng hơn nhiều thì chỉ vừa mới xuất hiện trên internet.

Lebanon là đất nước có phần lớn dân số theo Hồi giáo, vì thế, những hình ảnh hở hang và nóng bỏng như kiểu của VĐV Chamous được cho là thiếu đứng đắn và bị lên án gắt gao. Trên mạng xã hội ở quốc gia này, xuất hiện làn sóng tẩy chay Chamoun.

Nhiều tờ báo ở Lebanon đã gọi vụ việc nói trên là “bê bối quốc gia”. Nathalia, một sinh viên người Lebanon viết trên Facebook: “Tin hot ở Lebanon, VĐV trượt tuyết ở Thế vận hội mùa Đông đã chụp ảnh bán khỏa thân cho cuốn lịch cách đây 3 năm. Thật tuyệt khi biết rằng sự ưu đãi của họ nằm ở đâu”. 

Một trong những bức ảnh bị phát tán của Jackie

Một trong những bức ảnh bị phát tán của Jackie

Ông Faisal Karami, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Lebanon, hôm 12/2, thậm chí còn kêu gọi mở một cuộc điều tra nhằm bảo vệ danh dự của Lebanon ở Thế vận hội Sochi.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng, Jackie Chamoun đã gửi đi lời xin lỗi trên trang Facebook của mình. “Tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người, tôi biết rằng Lebanon là một quốc gia bảo thủ và hình ảnh này không hề phản ánh văn hóa của chúng tôi. Tôi hoàn toàn hiểu được lý do các bạn chỉ trích nó. Giờ tôi đang tham dự Thế vận hội, những bức ảnh mà tôi cũng chưa từng được thấy đã bị phát tán. Thật sự buồn lòng. Điều duy nhất tôi mong là những ai đã thấy bức ảnh hãy ngưng chia sẻ nó. Việc làm đó sẽ thực sự giúp tôi tập trung vào những gì quan trọng phía trước, cuộc đua ở Olympic”.

Trong khi đó, Ủy ban Olympic của Lebanon đã họp về sự cố của Jackie Chamoun. Tuy nhiên, cuộc họp đã thống nhất không rút cô khỏi danh sách các VĐV đất nước này tham dự Thế vận hội mùa đông năm nay ở nội dung trượt tuyết xlalôm.

Theo K.Đ (TT&VH Online / BBC)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.