Nữ VĐV chạy nhanh thứ hai thế giới là ai?

(PLO)- Chân chạy người Jamaica Shelly-Ann Fraser-Pryce đã trở thành người phụ nữ chạy nhanh thứ hai mọi thời đại sau khi đạt 10,63 giây ở cự ly 100 m.

Hiện tại kỷ lục nữ chạy nhanh nhất thế giới 10,49 giây đã tồn tại 33 năm đang thuộc về Florence Griffith-Joyner, được huyền thoại người Mỹ thiết lập tại giải Indianapolis năm 1988.

Fraser-Pryce là chân chạy nước rút từng hai vô địch Olympic đã ghi dấu ấn trước Thế vận hội Tokyo (sẽ diễn ra vào tháng tới) và cô đã không tin vào kỳ tích của chính mình.

Fraser-Pryce đánh bại cựu vô địch thế giới Natasha Morrison tại vạch đích. ẢNH: REUTERS

Fraser-Pryce hét lên đầy phấn khích: “Thành thật mà nói là... không. Tôi không bao giờ mong đợi mình sẽ chạy 10,6 giây. Điều đó cũng tốt vì tôi sẽ không tự tạo áp lực cho mình. Tôi chỉ muốn có được một lần thi đấu trước giải vô địch quốc gia vì đó mới là điều tôi mong đợi”.

Trong sự nghiệp của mình, cựu VĐV Griffith-Joyner từng nhiều lần thiết lập kỷ lục chạy nhanh nhất mọi thời đại, với các thông số 10,61 và 10,62 cùng năm 1988. Nhưng Fraser-Pryce đã vượt hơn 0,01 giây so với thành tích 10,64 của Carmelita Jeter (lập năm 2009) để tiếp bước Griffith-Joyner trở thành VĐV nữ chạy nhanh thứ hai mọi thời đại.

Fraser-Pryce không thể tin vào chiến tích của mình sau vạch đích.

Thi đấu trong một sân vận động không khán giả tại giải Tiền Olympic -  JOA / JAAA's Destiny Series ở Kingston (Jamaica), Fraser-Pryce đã lao bắn đi như tên lửa và cán đích trước cựu vô địch thế giới Natasha Morrison.

Chín năm trước, VĐV 34 tuổi cũng từng thiết lập lập kỷ lục cá nhân tốt nhất của mình là 10,70 giây.

HCV điền kinh thế giới cho biết, cô đã đặt mục tiêu tiếp theo của mình: “Tôi không nói nên lời vì 10,6 giây là một giấc mơ, một mục tiêu mà tôi đã làm việc rất chăm chỉ, kiên nhẫn đến mức, cuối cùng nó cũng đã thành hiện thực. Tôi thật hạnh phúc.

Nếu bây giờ tôi có thể chạy 10,63… Tôi chỉ mong chờ quá trình này sẽ mang lại gì cho mình. Tôi đang tiếp tục công việc bởi trước đó tôi đã dặn lòng phải phá vỡ rào cản 10,7 và tôi đã làm được. Nhiệm vụ trọng tâm của tôi lúc này là vào đội tuyển quốc gia và thực hiện mục tiêu của mình từ đó. Đây mới là một phần của câu đố, vì vậy tôi không thể quá tự mãn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.