Nữ New Zealand hứa phòng ngự khiến các chân sút Na Uy ‘đứng hình’

(PLO)- Ít giờ nữa, trận khai mạc World Cup New Zealand - Na Uy sẽ diễn ra mà vé lại bán chưa hết, Chủ tịch FIFA sốt ruột làm clip kêu gọi "Chúng tôi cần các bạn".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lúc 14 giờ ngày 20-7 (giờ VN), đồng chủ nhà New Zealand ra quân trận đầu World Cup 2023 gặp nữ Na Uy.

Đối thủ từng đánh bại nữ Việt Nam 2-0 trong trận giao hữu ngày 20-7 New Zealand tuyên bố sẽ chơi phòng ngự khiến các tiền đạo đẳng cấp thế giới của Na Uy đứng hình.

Biết mình là kèo dưới, cô trò HLV Jitka Klimkova chấp nhận chơi đổ bê tông dày đặc để có một kết quả mong muốn trước đối thủ mạnh nhất bảng A này.

Ali Riley của tuyển New Zealand ký tặng fan hâm mộ. Ảnh: HTM

Ali Riley của tuyển New Zealand ký tặng fan hâm mộ. Ảnh: HTM

Chiến lược gia người Czech của New Zealand chỉ ra những ngôi sao tiền đạo Na Uy như Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Guro Reiten là nguồn hỏa lực kinh khủng của đội bóng Bắc Âu.

HLV Klimkova cho rằng, đội mình chẳng có thứ vũ khí bí mật nào, đá sân nhà được khán giả nhà cổ vũ sẽ chơi ra trò, “khóa chặt” các mũi công, các “họng súng” của Na Uy. Nếu nói vũ khí bí mật của New Zealand thì đó chính là khán giả nhà vào sân xem trận tại Eden Park này.

Chủ tịch FIFA Infantino và Tổng thư ký Fatma Samoura kêu gọi fan New Zealand mua vé vào cổ vũ đội nhà. Ảnh: HTM

Chủ tịch FIFA Infantino và Tổng thư ký Fatma Samoura kêu gọi fan New Zealand mua vé vào cổ vũ đội nhà. Ảnh: HTM

Buồn một nỗi hiện nay trận khai mạc với chủ nhà gặp Na Uy vé bán vẫn chưa hết. Để can thiệp và giúp đỡ, Chủ tịch FIFA Infantino và cả Tổng thư ký FIFA bà Fatma Sanoura làm clip kêu gọi fan New Zealand hãy đến với bóng đá, hãy mua vé vào sân Eden Park xem và ủng hộ đội nhà đá với Na Uy.

Sân Eden Park có sức chứa 50.500 chỗ ngồi nhưng mới bán được chưa tới 40.000 vé. Chủ tịch FIFA nêu thông điệp: “Chúng tôi cần các bạn, bóng đá cần các bạn. Các bạn hãy mua vé vào sân xem bóng đá, cổ vũ bóng đá”.

Điều trên ngược hẳn với đồng chủ nhà Úc. Nếu trận khai mạc ở New Zealand vé bán chưa kết thì tại sân quốc gia Úc, chủ nhà gặp CH Ireland, sân quốc gia có sức chứa 80.000 chỗ ngồi Úc đã bán sạch vé từ nhiều ngày trước.

Điều này không khó hiểu vì tuyển Úc ở đẳng cấp thế giới, các cô gái Úc có thể làm được điều gì đó rất to tát khi được làm chủ nhà, còn đội tuyển nữ New Zealand thì không biết có qua được vòng bảng hay không. Đó là lý do fan New Zealand không quá mặn mà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.