Nụ cười của thầy Giôm sau cuộc lật đổ của HA Gia Lai

 
(PLO)- HLV Guillaume (thường gọi là Giôm) cười toe toét sau khi các cầu thủ trẻ HA Gia Lai ở trận tái đấu U-19 Myanmar đã thắng trên chấm luân lưu 11 m để giành hạng 3 giải U-19 quốc tế.

Chiều 22-4, đội tuyển U-19 HA Gia Lai xuất thần cầm hòa U-19 Myanmar 1-1 trong hai hiệp đấu chính thức và thắng 4-2 trên loạt đấu súng 11 m. Ông Giôm đã cười hết cỡ chạy ùa vào sân ôm chầm các học trò mà nhiều lúc ông từng nổi nóng la mắng họ khi chưa đá đúng ý đồ chiến thuật của mình.

Chỉ hai ngày trước, thầy trò ông Giôm đã thua bẽ mặt Myanmar đến 0-3 ở lượt đấu thứ 4 giải U-19 quốc tế. Một cái thua nặng nề mà thầy Giôm rầu rĩ nhận hết lỗi về phần mình.

Thầy Giôm đánh giá các học trò ông sẽ chơi tốt hơn khi cởi bỏ được áp lực tâm lý. Ảnh: BÁ DUY

Ở cuộc tái đấu, thầy Giôm không còn dám mạo hiểm thử nghiệm. Ông đã tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm lớn đòi lại món nợ cũ.

U-19 HA Gia Lai chơi mạch lạc hơn so với chính mình. Họ dám cầm bóng tổ chức các đợt ăn miếng trả miếng Myanmar. Tuy nhiên, học trò ông Giôm lại không may để thủng lưới trước bởi sự già dặn hơn của đối thủ.

Phút 43, Kaung Khant chọc khe giữa hai trung vệ HA Gia Lai giúp chân sút Naing Tun tăng tốc nhận bóng trống trải và dễ dàng hạ gục thủ môn Văn Lợi mở điểm cho Myanmar.

Ông thầy người Pháp ngồi như tượng trong khu vực kỹ thuật của HA Gia Lai. Suốt hiệp 2, ông cũng bất động như thế. Cả khi Bảo Toàn sút thắng quả phạt đền ở phút 60, do đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, ông Giôm cũng không tỏ vẻ mừng rỡ.

Phải chờ đến khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút chuẩn bị sút luân lưu may rủi, thầy Giôm mới xoắn xít bên các học trò bày mưu tính kế.

Cầu thủ trẻ HA Gia Lai vỡ òa niềm vui chiến thắng.

Không may cho Myanmar có đến hai cầu thủ đá hỏng từ chấm 11 m, còn U-19 HA Gia Lai sút thành công bốn lần để làm nên cuộc lật đổ cùng hạng 3 giải U-19 quốc tế đầu tiên của họ. Thầy Giôm cười sung sướng chạy ùa vào sân ôm chầm lấy các học trò.

Sau trận, HLV Guillaume lý giải về “sự bất động” của mình suốt cả trận: “Tôi không muốn đứng dậy “siết” các học trò, sẽ tạo thêm nhiều áp lực cho họ. Những lúc ấy, tôi luôn muốn tham gia vào pha bóng của cầu thủ. Trận này học trò của tôi cởi bỏ được sức ép tâm lý nên đã có trận đấu hay nhất giải. Họ biết chế ngự cảm xúc và chơi đúng sức mình”.

Về khả năng của các học trò cũ lứa Công Phượng và đồng đội đang chơi V-League, ông Giôm nói: “Hai năm nữa, HA Gia Lai đủ sức vào nhóm tranh chấp huy chương ở V-League. Dĩ nhiên, để làm được điều đó còn tùy thuộc vào sự ổn định của họ, hoặc sự thay đổi của nhiều đối thủ lớn như Hà Nội, Thanh Hóa. Cá nhân tôi luôn tự tin nếu trở lại V-League và chắc chắn tôi sẽ làm khác để tốt hơn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.