(PLO)- Hơn 10 năm qua, NSND Việt Anh cùng bạn bè cặm cụi lo cho anh em cựu cầu thủ khó khăn có một cái tết tràn đầy và ấm áp hơn với chương trình giàu ý nghĩa Cây mùa xuân.
Xuân Tân Sửu 2021 đang đến rất gần, NSND Việt Anh và những người bạn lại tất bật với Cây mùa xuân chăm lo cho các cựu tuyển thủ nghèo và neo đơn. Giải tam hùng năm nay diễn ra tại sân bóng Trung tâm CA TP.HCM (đối diện Công viên văn hóa Đầm Sen), lúc 13 giờ 30 ngày 22-1, giữa các đội CA TP.HCM, Cựu cầu thủ miền Bắc, Hữu Nghị FC Sài Gòn.
Cựu danh thủ Võ Thành Sơn và trung phong Cao Cường lẫy lừng một thời cùng nhau tham gia Cây mùa xuân năm ngoái. Ảnh: CCT
Cuộc chơi mang đậm tính nhân văn này xuất phát từ ý tưởng và thực hiện của cựu danh thủ Võ Thành Sơn (Sở Công nghiệp và tuyển miền Nam) từ gần 20 năm qua với mong muốn thăm hỏi, tặng quà các đồng nghiệp già neo đơn hoặc còn gặp nhiều khó khăn.
“Năm nay ảnh hưởng dịch COVID-19, anh Võ Thành Sơn ở Mỹ không về được. Không có anh Sơn, tôi và một số anh em vẫn tổ chức một buổi lễ đơn sơ tôn vinh các cựu cầu thủ, đồng thời gửi đến các anh những món quà nhỏ. Của ít lòng nhiều, chúng tôi nguyện sẽ chung tay mang đến cho các anh cựu cầu thủ vang bóng một thời có một cái tết vui hơn, đầm ấm hơn” - NSND Việt Anh tâm sự.
Nhớ Cây mùa xuân năm ngoái, tiền đạo khét tiếng Võ Thành Sơn trò chuyện ngẫu hứng với chân sút Cao Cường (Thể Công) hẹn gặp lại mùa xuân này có nhau sẽ rất đẹp với cuộc giao lưu giữa cầu thủ hai miền Nam, Bắc. Lần đó, Võ Thành Sơn 72 tuổi đá chung màu áo với Cao Cường 66 tuổi rất ăn ý trong sự thích thú cổ vũ cuồng nhiệt của bạn bè và người yêu bóng đá xưa. Cuộc chơi càng ý nghĩa hơn khi đã kêu gọi đông đảo mạnh thường quân cùng góp sức chăm lo cho rất nhiều cựu đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.
… Và tất nhiên Cây mùa xuân nào cựu danh thủ Võ Thành Sơn và NSND Việt Anh cũng là một cặp. Ảnh: CCT
Cây mùa xuân năm nay, cựu danh thủ Cao Cường và hơn 30 anh em như Thế Anh, Lê Văn Đặng, Công Tuyền... Nam tiến gặp gỡ các đồng nghiệp cũ. Phía đội cựu cầu thủ CA TP.HCM có anh Sáu Lèo bận rộn với NSND Việt Anh - Trưởng đoàn Hữu Nghị FC Sài Gòn cứ muốn tặng càng nhiều quà cho anh em càng tốt, bên cạnh các cựu cầu thủ như Tư Lê, Lưu Kim Hoàng, Trương Văn Tư (Tư “béo”), Trần Kim Sang (Sang “hoàng đế”), Đỗ Ngọc Tiếu, Phạm Công Hương, Đinh Văn Tám, Nguyễn Xuân Thu, Trần Văn Hiệp, Phan Trung Việt...
Đây cũng là lần đầu tiên, các cựu cầu thủ lớn tuổi hai miền có dịp hội ngộ với nhau trong một chương trình giúp đỡ cho các đồng nghiệp vui tết thật nhiều ý nghĩa.
Anh Sáu Lèo trải lòng mình: “Cứ mỗi lần nghe kể về một trường hợp cựu cầu thủ già có hoàn cảnh chưa thuận lợi, tôi lại lặng người đi. Tôi biết có nhiều anh em về già thường bị tai biến liệt người, có anh phải chạy xe ôm mưu sinh bị mất sức không chạy nổi... Mỗi năm trôi qua lại có một số anh em già yếu giã biệt chúng tôi mãi mãi, xót xa lắm! Những người còn ở lại đều mong mỗi cái tết về anh em lại gặp nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ tình cảm cho nhau”.•
Tấm lòng đến với các cựu cầu thủ khó khăn. Trong ảnh: Trung phong một thời Cao Cường tặng quà cho ông Tư Lê. Ảnh: CCT
Bóng đá đẹp và tinh thần fair play Sài Gòn FC vừa đoạt giải thưởng Fair Play 2020 của báo Pháp Luật TP.HCM có ngay nhã ý tặng cho chương trình Cây mùa xuân 50 triệu đồng giúp đỡ thêm cho các cựu HLV, cầu thủ TP.HCM. Đón nhận tấm lòng của bầu Bình và đội bóng Sài Gòn, NSND Việt Anh cảm động: “Bóng đá với cá nhân tôi ngoài ý nghĩa chuyên môn phải chơi sao cho hay còn là cái đẹp và sự cao thượng mà mình không chỉ thấy trên sân cỏ. Cuộc giao lưu bóng đá Cây mùa xuân với chúng tôi chỉ là một cái cớ cho anh em gặp gỡ nhau ôn cố tri tân. Thương nhớ và tri ân những đôi chân vàng của làng bóng Việt Nam vang bóng một thời là một tinh thần fair play cần có trong hành trang của những người chơi bóng chuyên nghiệp đương thời. Tôi không nghĩ là mình cho đi, mà thật lòng ta đang nhận lại những giá trị tốt đẹp trong bóng đá. Xin chân thành cám ơn các thành viên của đội bóng và bạn bè thân hữu, mạnh thường quân trong và ngoài nước đã chung tay góp sức cho chương trình Cây mùa xuân của chúng tôi thành công tốt đẹp”. TT
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.