Nóng: Myanmar gây sốc loại Thái Lan để gặp Việt Nam ở chung kết

(PLO)- Trong khi tuyển nữ Việt Nam nhẹ nhàng dội cơn mưa gôn 4-0 vào lưới đối thủ chiếu dưới Campuchia ở bán kết SEA Games đêm 12-5 thì các cô gái Myanmar gây địa chấn với màn lội ngược dòng đánh bại Thái Lan 4-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Chung đánh giá trình độ tuyển nữ Campuchia rất cao giống Philippines, Myanmar, Thái Lan nhưng không cần xã giao như vậy người ta cũng biết họ không phải đối thủ của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này.

Năm ngoái, học trò ông Chung từng đánh bại Campuchia 7-0 ở vòng bảng SEA Games 31 và năm nay cũng thế, tuyển nữ Việt Nam chỉ chơi bằng đội hình phụ cũng đủ dội một cơn mưa gôn. Bây giờ, các cô gái dễ thương của chủ nhà chỉ là một miếng mồi ngon cho những cầu thủ Việt Nam dày dạn kinh nghiệm.

Và thực tế ông Chung đã tung đội hình hai ra chơi cũng đủ dội một cơn mưa gôn trên sân Olympic có đông đảo cổ động viên của Campuchia. Sau cú sút chạm cột cảnh cáo của đội trưởng Hải Yến ở phút thứ 4, đồng đội của chị gia tăng sức ép tấn công rất lớn về cầu môn đối phương.

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao chủ nhà nhưng chỉ tung đội hình phụ ra chơi với Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao chủ nhà nhưng chỉ tung đội hình phụ ra chơi với Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Một nhóm cổ động viên Việt Nam kiên nhẫn chờ đến phút 19, Mỹ Anh đột phá sung mãn bên cánh trái rồi tung một đường chuyền bén ngót cho Ngân Thị Vạn Sự tăng tốc loại cả hàng thủ Campuchia rồi lắc đầu nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.

Sau bàn thua, Campuchia gần như không có pha bóng nào tiếp cận nổi cầu môn của Khổng Thị Hằng. Cả hàng phòng ngự của Việt Nam cũng không có nhiều việc để làm. Người ta chỉ chờ xem các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ ghi thêm bao nhiêu bàn nữa vào lưới đội bạn mà thôi.

Phút 30, tiền vệ Thùy Trang xé toang hàng thủ Campuchia giúp đồng đội Thanh Nhã nhận bóng thuận lợi để chuyền vào giữa cho Hải Yến dễ dàng đánh bại thủ môn nâng cách biệt 2-0. Từ đây, tuyển nữ Campuchia rối đội hình và cuộc chơi như màn độc diễn của đội khách.

Các trụ cột tuyển nữ Việt Nam lần lượt vào sân ở hiệp hai để duy trì cảm giác. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các trụ cột tuyển nữ Việt Nam lần lượt vào sân ở hiệp hai để duy trì cảm giác. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

5 phút sau, Thái Thị Thảo đột nhập vòng cấm lắt léo buộc một hậu vệ phạm lỗi trong vòng cấm địa ở phút 35. Và lão tướng Thùy Trang lạnh lùng tung cú sút hiểm hóc từ khoảng cách 11 mét phạt đền nâng tỉ số 3-0.

Đầu hiệp hai, HLV Mai Đức Chung mới lần lượt tung tiền đạo Huỳnh Như vào sân duy trì cảm giác và các cầu thủ đá chính quen thuộc như Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Hoàng Thị Loan… Đội hình này càng làm Campuchia không có đường lên bóng. Thủ môn Khổng Thị Hằng rảnh rỗi đến nỗi dân bóng đá hài hước gọi là thừa thời gian để đọc báo.

Phút 90, Huỳnh Như sút bóng chạm tay một hậu vệ Campuchia và chính tiền đạo của CLB Lank đã ghi bàn ấn định 4-0 cho tuyển nữ Việt Nam từ chấm phạt đền 11 mét.

Chân sút Huỳnh Như có bàn ấn định 4-0 cho tuyển nữ Việt Nam ở phút 90. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chân sút Huỳnh Như có bàn ấn định 4-0 cho tuyển nữ Việt Nam ở phút 90. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trái ngược với sự thảnh thơi của các cô gái Việt Nam, trận bán kết còn lại diễn ra trên sân Army kịch tính khôn lường. Ít ai nghĩ tuyển nữ Thái Lan sớm dẫn trước 2 bàn lại để các cô gái Myanmar lội dòng nước ngược thắng 3-2.

Chơi trên chân từ đầu trận, Thái Lan không mấy khó khăn mở điểm ở phút 12 do công của Saolak Phengngam. 6 phút sau, Arapint Waen nhân đôi cách biệt cho đội nhà và những tưởng Thái Lan sớm kết liễu trận đấu sau bốn trận toàn thắng vòng bảng.

Thế nhưng các cô gái Myanmar đã rất kiên nhẫn rút ngắn 1-2 ở phút 42 do công Yu Per Khine. Đến đầu hiệp hai, Phút 48, tiền đạo kỳ cựu Min Tue sút cận thành san bằng cách biệt.

Các cô gái Myanmar gây địa chấn khi ngược dòng đánh bại Thái Lan 4-2 ở bán kết, trong khi họ từng thua nữ Việt Nam 1-3 tại vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các cô gái Myanmar gây địa chấn khi ngược dòng đánh bại Thái Lan 4-2 ở bán kết, trong khi họ từng thua nữ Việt Nam 1-3 tại vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuyển nữ Thái Lan lúng túng khi bị gỡ quá nhanh đã nôn nóng dâng cao đội hình lên tấn công. Chưa kịp ghi bàn thắng thì lưới của họ lại rung lên ở phút 53, San Thaw Thaw không cho thủ môn Thái Lan chút cơ hội nào với cú sút sấm sét giúp đội nhà Myanmar dẫn ngược 3-2.

Phút bù giờ cuối cùng, Myat Noe Khin cướp bóng trong chân hậu vệ Thái Lan và tung pha lốp bóng đẹp mắt từ xa ấn định 4-2 cho tuyển nữ Myanmar. Các cầu thủ Thái Lan đổ sụp xuống sân khóc như mưa.

Tuyển nữ Myanmar từng thua các đồng nghiệp Việt Nam 1-3 ở vòng bảng sẽ tái đấu với đối thủ khó chơi này ở trận chung kết SEA Games 32 diễn ra ngày 15-5 trên sân Olympic.

U-22 Việt Nam điểm huyệt Indonesia ở bán kết

U-22 Việt Nam điểm huyệt Indonesia ở bán kết

(PLO)- Đội tuyển trẻ Indonesia mới chỉ để thủng lưới 1 bàn sau bốn trận vòng bảng SEA Games 32 nhưng có thể sẽ thua nhiều hơn ở bán kết trước đối thủ lớn U-22 Việt Nam bởi những yếu huyệt khó che giấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.