Nóng, lạnh ở sân Hàng Đẫy

(PLO)- Cuộc đối đầu giữa đội nhì bảng Hà Nội với SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy chiều 10-2 lẽ ra sẽ rất nóng nếu chỉ đơn thuần nhìn trên khía cạnh chuyên môn.

Đội bóng Hà Nội (tên cũ là Hà Nội T&T) của bầu Hiển chỉ sau tám mùa chơi V-League đã đăng quang ba lần và đoạt ngôi á quân bốn lần. Họ không chỉ vô địch về thành tích kể từ khi thăng hạng mà còn đoạt luôn ngôi quán quân về lượng khán giả đến sân… ít nhất V-League.

Cho nên cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng của chủ sân Hàng Đẫy nếu chỉ nhìn vào lực lượng và tham vọng thì nó sẽ nảy lửa. Tuy nhiên, việc chưa cải thiện khán giả chịu bỏ tiền mua vé vào sân dễ khiến các khán đài lạnh lẽo.

Khán đài sân Hàng Đẫy nóng hay lạnh tùy thuộc thái độ thi đấu của hai đội bóng chịu sự ảnh hưởng của một ông chủ.

Hà Nội sau bốn trận đầu mùa đã thắng ba và hiện bám sát đội đầu bảng Thanh Hóa. Ở trận đấu chiều 10-2, họ không có sự phục vụ của Hoàng Vũ Samson do án phạt nguội của Ban Kỷ luật VFF nhưng không vì thế mà đánh mất ưu thế của mình.

Chủ sân Hàng Đẫy vẫn còn đó đội trưởng Gonzalo nhạy bén cùng các chân sút dày dạn Thành Lương, Văn Quyết hay các gương mặt trẻ chững chạc như Quang Hải, Thành Chung, Đức Huy… Đặc biệt là sự trở lại của tiền vệ tấn công Moses ngày càng hòa nhập với lối chơi chung và ổn định phong độ sau thời gian hồi hương Uganda tham dự CAN Cup 2017.

HLV Huỳnh Đức và các học trò sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách đội nhì bảng Hà Nội.

Bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng cũng có nội lực đáng gờm dưới dự dẫn dắt đầy kinh nghiệm và mưu mẹo của HLV Lê Huỳnh Đức. Đội bóng sông Hàn hiện có 7 điểm, chỉ kém Hà Nội 2 điểm nên họ hoàn toàn có thể soán ngôi nhì bảng.

Có điều, cuộc chạm trán giữa hai đội bóng này lâu nay thường bị điều tiếng “gà cùng một mẹ” khi có chung ông chủ là bầu Hiển. Những cuộc đụng độ quá khứ dẫu có vẻ nóng bỏng vẫn chưa thể xóa đi lợn gợn về lối ứng xử “chị ngã em nâng” bất chấp dư luận.

Hai thế lực của V-League đối đầu nhau phụ thuộc rất lớn thái độ thi đấu của họ cùng sự cạnh tranh sòng phẳng có tính quyết định đến sự nóng hay lạnh cả trên sân cỏ lẫn khán đài sân Hàng Đẫy.

+ Các cặp đấu vòng 5 V-League diễn ra ngày 11-2: Hà Nội - SHB Đà Nẵng (BĐTV trực tiếp 17 giờ 30), Long An - Hải Phòng (VPF trực tiếp 17 giờ 30), Sài Gòn - B. Bình Dương (HTV Thể thao, BTV2 trực tiếp 18 giờ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.