Nói một đằng, làm một nẻo

(PL)- Đại diện V. Ninh Bình đang yêu sách đòi được chơi ở V-League, nếu không được thì bỏ bóng đá…

Có những “khẩu lệnh” theo kiểu ân huệ của VFF và VPF cho các giải đấu chuyên nghiệp của mình khiến các CLB không biết đâu mà lần nếu chẳng may lời hứa gió bay.

Chọn Cà Mau thì bỏ Bình Định

Cuộc họp Ban Chấp hành VFF mới đây đã thống nhất cử đoàn đi khảo sát lần cuối những điều kiện bắt buộc đối với CLB chuyên nghiệp Cà Mau rồi quyết định cho họ chơi hạng Nhất mùa 2016. Gọi là kiểm tra cho có bởi ai cũng biết mùa nào VPF cũng cho đoàn đi khắp các sân trên cả nước yêu cầu thực hiện các tiêu chuẩn do họ đưa ra nhưng con voi vẫn chui lọt lỗ kim. Chẳng hạn, có mặt sân chưa đủ tiêu chuẩn như Lạch Tray mùa trước hoặc cái toilet ở sân Long An vi phạm thì phái đoàn cũng dễ dàng cho qua.

Nhắc lại một chút chuyện chưa cũ để thấy rằng chưa bao giờ có một CLB bị truất quyền thi đấu vì “không đủ chuẩn” và lần này với Cà Mau vẫn không ngoại lệ.

Cho nên Cà Mau sẽ chơi giải hạng Nhất 2016 chỉ là vấn đề thời gian. Cái khổ còn lại thuộc về Bình Định sau lần được chính ông phó tổng thư ký VFF hứa hẹn sẽ cho thế chỗ Cà Mau bỗng trở nên công cốc.

Trong chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược giữa VFF - VPF cuối cùng chỉ có CLB lãnh đủ bởi lời hứa hẹn.


Bầu Trường (trái) sẽ bỏ bóng đá, bỏ đội bóng vì lời hứa gió bay kiểu nói một đằng, làm một nẻo. Ảnh: XUÂN HUY

Bầu Trường và lời hứa của VFF

Sau khi nhận tin đội V. Ninh Bình chỉ được phép dự giải hạng Nhất, ông Chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường đã tuyên bố bỏ bóng đá vì VFF không trọng lời hứa.

Cụ thể, sau vụ chín cầu thủ V. Ninh Bình làm độ bị phát hiện hồi năm ngoái, bầu Trường đã quyết tâm theo đến cùng vụ án này và nhận lại lời hứa của những cấp cao nhất ở VFF cho bảo lưu suất đá V-League trong ba năm. Nghĩa là phải đến năm 2017, nếu đội bóng V. Ninh Bình tập trung đủ lực lượng và đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất thì vẫn được đặc cách lên đá giải V-League (!?) dù điều này là vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Thực tế bóng đá Việt Nam chưa từng có tiền lệ nào về việc “giữ chỗ” chơi V-League và điều lệ cũng không có quy định đặc cách cho CLB nào dính đến tiêu cực cả. Chính vì thế mà Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh mới xoa dịu tình hình bằng cách… hẹn lại một năm nữa, khi mùa giải 2016 đã quy hoạch đủ số đội tham dự.

Tất nhiên là bầu Trường không chấp nhận việc câu giờ này.

Bầu Trường tỏ ra chán nản với cái kiểu nói một đằng, làm một nẻo của những người đứng đầu bộ máy VFF dù sắp bước sang tuổi 16 chuyên nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.