Nỗi lòng người đến sau

(PL)- Sau trận thua tê tái U-19 Nhật, ông thầy trẻ người Pháp buồn rười rượi đã nói lời xin lỗi người hâm mộ…

Sự nuối tiếc và thất thần vẫn còn đọng lại trong đôi mắt xanh của HLV Guillaume (thường gọi là Giôm) ở lần thứ ba không thể thắng trận chung kết. Ông ngồi thờ thẫn và sẵn sàng trả lời hết mọi thắc mắc của báo giới về trận thua thứ ba trước người Nhật. Giôm thừa nhận cầu thủ Nhật quá hay. Dù ông đã tìm đủ mọi cách để giành chiến thắng nhưng vẫn bất lực vì đẳng cấp của đối thủ cao hơn mình.

Hầu hết mọi giới đều thông cảm với Giôm về trận thua trận chung kết và tìm cách chia sẻ đấy là bài học quý cho các cầu thủ trẻ U-19 Việt Nam gần một tháng nữa ở vòng chung kết châu Á, còn hơn là chiến thắng rồi ngộ nhận về mình sẽ không hay. Giôm không cần nghĩ ngợi đã nói thẳng thắn: “Tôi nghĩ chiến thắng sẽ vui hơn vì các học trò tôi thừa hiểu mình đứng ở đâu. Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa một lần bước lên đỉnh cao nhất dù U-19 Việt Nam luôn khao khát và luôn nỗ lực chơi hết mình để đạt được điều đó. Vậy mà…”.

Thầy Giôm xin lỗi và hẹn lần sau sẽ nỗ lực nhiều hơn… Ảnh: QUANG THẮNG

Học viện Arsenal không phải là nơi ấp ủ sản sinh ra một đội tuyển với đầy đủ các tuyến lẫn những bài học chiến thuật áp dụng cho các đối tượng khác nhau nên rất khó lòng bảo đảm nó hoàn chỉnh như một đội quân đánh trận. Ngoài các thủ môn phải đi mượn từ nơi khác, ông Giôm vừa phải rèn thêm những kỹ năng phòng ngự cho một số cầu thủ, tuy nhiên không phải ai cũng có thể chơi phòng ngự như Đông Triều.

Thế nên trong các giải đấu hơn một năm qua mà nòng cốt là đội tuyển U-19 quốc gia xuất thân từ Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG, thầy Giôm đã phải tính tới tính lui chọn lựa thêm các hậu vệ mà giải nào cũng thấy sai số. Tuy nhiên, điều khó xử cho Giôm chính là nguồn dư luận ông luôn ưu ái cho các học trò do mình dạy dỗ hơn những cầu thủ từ các nơi khác.

Giôm đã từng nghe câu hỏi ấy và tâm sự cũng rất chân tình: “Tôi là người hiểu rõ hơn ai hết những cầu thủ của học viện vì thời gian tôi ăn ở chung với các em quá dài. Bản thân tôi biết nhiều lời dị nghị tôi thiên vị cho học trò ruột của mình. Tôi không thể giải thích cho ai cũng hiểu về việc làm của tôi mà chỉ có người trong cuộc mới rõ việc tôi luôn tìm cách giúp các em hòa nhập chung với nhau. Khi dẫn dắt U-19 Việt Nam, tôi luôn ý thức đây là đội tuyển của quốc gia chứ không phải của HAGL - Arsenal. Nhưng các bạn phải biết rằng nếu các cầu thủ Quang Hải, Văn Long, Tiến Dũng,… không hội tụ những đặc điểm như tiêu chí đào tạo của Học viện Arsenal thì chắc chắn họ không thể thích nghi trong tập thể này”.

Lần thứ ba Giôm và các học trò chỉ đoạt ngôi á quân, chàng rể Việt Nam nghẹn ngào nói lời xin lỗi rồi hứa hẹn một ngày không xa, đội tuyển U-19 sẽ làm vui lòng người hâm mộ với chiếc vé vào vòng chung kết U-20 thế giới 2015.

CÔNG TUẤN

Chọn lọc cầu thủ chơi V-League

HLV Guillaume cho biết trước mùa giải sau, ông sẽ ngồi lại thỏa thuận và cân nhắc về việc chọn một số cầu thủ U-19 rèn luyện tại V-League 2015. Thầy Giôm chỉ tiết lộ không phải cả đội của học viện sẽ chơi giải vô địch quốc gia và không phải ai cũng có thể có suất ở đội hình chính thức. Trong khi đó, bầu Đức nhấn mạnh thời điểm này sẽ không cho cầu thủ của mình lên đội tuyển quốc gia mà chủ yếu ông muốn họ tập chung với nhau nhiều hơn nữa để đạt đến sự nhuần nhuyễn cao độ. Ông hy vọng trong tương lai, lứa cầu thủ trẻ của mình trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia chứ không phải lên đội tuyển theo cách riêng lẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.