Nỗi lo Xuân Trường ‘cóng chân’

(PL)- Lương Xuân Trường, cầu thủ luôn nằm hàng đầu trong danh sách và là bộ khung chính mà HLV Hữu Thắng chọn cho chiến dịch vàng SEA Games đang vất vả tìm chỗ đứng ở Hàn Quốc.

Sau Tuấn Anh, Công Phượng (và cả những cầu thủ thử việc lẫn hợp đồng cho mượn để PR cho các CLB châu Á theo hợp đồng thương mại), Lương Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam duy nhất còn sót lại và được đăng ký ở K-League.

Từ đầu mùa bóng 2017 đến nay, Xuân Trường có 45 phút nhạt nhòa trong màu áo Gangwon với Seongnam ở vòng 1/16 Cúp Quốc gia Hàn Quốc. Dù không phải là ra sân đá K-League nhưng nhiều người hâm mộ Việt Nam chờ đợi và theo dõi qua YouTube trận chào sân, chào đội của Xuân Trường. Bởi cái tên Xuân Trường luôn được kỳ vọng và được xem là cầu thủ tài đức, lại là hạt giống của bóng đá Việt Nam. Giới chuyên môn thì muốn chứng kiến một Xuân Trường bản lĩnh, sẽ ra sân thi đấu và thể hiện để cứu mình như thế nào bởi ở Gangwon anh không phải đi làm thương hiệu, không đi phát tờ rơi mà chỉ tập trung vào đá bóng.

Xuân Trường lạc lõng trong màu áo Gangwon thi đấu Cúp Quốc gia. Ảnh: GANGWON FC

45 phút đấy thấy Xuân Trường thật tội nghiệp. Ngôi sao của bóng đá Việt Nam vừa “bơi” vừa vẫy vùng với tất cả nỗ lực để mong có được bóng và hy vọng có vài đường chuyền đủ để thuyết phục những người thuê mình.

Trận đấu đấy cả hai đội đều chơi bóng bổng, đặc biệt trong 45 phút có sự xuất hiện của Xuân Trường. Gangwon nỗ lực đáp trả đối thủ bằng bóng bổng, bóng dài, bằng sức mạnh trong một trận đấu diễn ra rất nhanh. Thế nên bóng cứ bay trên đầu của Xuân Trường và phần tranh chấp của cầu thủ Việt Nam với các đối thủ luôn thua thiệt. Xuân Trường có thể hình đẹp so với các tuyển thủ Việt Nam nhưng trong 22 cầu thủ ra sân hôm đấy thì Trường trông thật nhỏ bé. Đặc biệt những cầu thủ chơi ở vị trí, ở khu vực mà Xuân Trường tìm bóng và tranh chấp đều cao hơn Trường một cái đầu. Trường thua chiều cao, thua cả sức mạnh và lép vế hẳn khi những thân hình hộ pháp nhảy vào tranh chấp.

Nói như một chuyên gia thì 45 phút đấy Xuân Trường như một học trò ngồi nhầm lớp và cái môn mà Trường giỏi nhất (giữ bóng và chuyền bóng) lại là môn không có trong đề thi của 45 phút hôm đấy.

Xuân Trường nổi tiếng có nhãn quan tốt và có những đường chuyền sắc như dao nhưng hôm đấy không có bóng (tự tranh cướp) và cũng không có bóng chuyền sệt mà đồng đội mang tới.

Rõ ràng khi bóng đá Hàn Quốc đè nhau ra chơi bằng vũ khí hạng nặng thì Xuân Trường thật lạ lẫm như xách xe không.

Đúng là phải có cơ hội ra sân mới biết mình ở đâu và mới biết môi trường mình đang theo có phù hợp không. Tuy nhiên, ai nhìn Xuân Trường hiếm hoi được ra sân mà không thể hiện được ở Hàn Quốc cũng đều xót xa.

Càng xót hơn khi “giao kèo” giữa HA Gia Lai và CLB Gangwon về việc Xuân Trường đi đá thuê còn có điều khoản “bắt buộc phải được ra sân một số trận”. Thế nên cái sự “bắt buộc” đấy cũng là gánh nặng của Xuân Trường vì để vượt qua phần thi “bắt buộc” mà được ra sân “chính thức” thì Xuân Trường phải nỗ lực, phải tự thể hiện mình rất rất nhiều.

Giấc mơ K-League hay bước ra sòng phẳng ở sân chơi châu Á với các CLB như Nhật Bản, Hàn Quốc rõ ràng rất xa vời và gập ghềnh.

Năm ngoái, mọi người đã theo dõi rồi lo lắng cho Công Phượng, Tuấn Anh bị “cóng chân” bởi thời gian đi đá bóng thì ít mà đi làm công tác xã hội cho đội bóng thì nhiều.

Cơ hội đầu tiên của Trường ở mùa giải này không phải K-League khốc liệt mà là Cúp Quốc gia mà cũng có những CLB như Gangwon xem là giải thứ yếu. Vậy mà Xuân Trường đã đuối như thế rồi…

Cứ nghe HLV Choi Yun-kyum của Gangwon khi nói về cầu thủ người Việt Nam: “Tôi đã lên kế hoạch sử dụng Xuân Trường trong ít nhất năm trận. Nhưng cậu ấy sẽ phải chứng minh khả năng của mình để nắm bắt cơ hội cho những thử thách phía trước…”.

Cũng có thể nói thử thách đầu trong 45 phút của Gangwon ở Cúp Quốc gia, Xuân Trường dù rất cố gắng ôn bài nhưng vẫn quá ngợp và thi trượt.

“Xuân Trường sẽ thi đấu 30%-40% tổng số trận trong mùa giải”. đó là cam kết từ phía Gangwon với HA Gia Lai. Đó có thể xem là một điều khoản độc và lạ với hợp đồng được tính bằng định lượng giữa hai đơn vị về một cá nhân. Lạ hơn là theo tiết lộ của một thành viên phía HA Gia Lai thì khi Xuân Trường trở về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup hay những trận đấu khác cho đội tuyển thì số trận ra sân theo cam kết đó được tính trong 30%-40% đấy.

Giờ thì lại thấy lo cho chính bản thân Xuân Trường và cả HLV Hữu Thắng đang trông chờ vào một cầu thủ mang tiếng từ K-League trở về nhưng đang “cóng chân” vì có quá ít cơ hội ra sân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.