Nỗi lo từ những lá phiếu thiếu trách nhiệm

Đại hội VFF nhiệm kỳ VII đã chọn ra được bộ máy điều hành từ những lá phiếu tín nhiệm tiêu biểu cho niềm tin được gửi gắm.

Mừng với nhiều chức danh có số phiếu tập trung rất cao nhưng cũng không thể không lo ở một cuộc bầu bán. Đó là sự tiếp thu và tính nghiêm túc của những lá phiếu trong đại hội.

Ngoại trừ các vị trí “một mình một ngựa”, cả cuộc bầu chọn chỉ có mỗi một chức danh rơi vào tình huống hai chọn một (chức phó chủ tịch truyền thông hai thành viên ứng cử nên chọn một), thế là lập tức có vấn đề từ các lá phiếu.

Theo quy chế được phổ biến rất rõ và thậm chí là ghi rất rõ gửi tận tay mỗi “cử tri” thế mà cũng có đến 2/10 gửi phiếu bất hợp lệ (đồng ý ai thì đánh dấu V, còn bỏ ai thì chọn dấu X). Thế là tranh cãi không đáng có xảy ra và cuối cùng thì cả đại hội phải thống nhất “luật mới” được điều chỉnh miệng ngay trong hội nghị đó là những phiếu chỉ có một chữ X (bỏ) được xem là chọn và ô để trống là bỏ (!?).

Chuyện chọn và bỏ sai quy chế đấy không phải là chuyện gian lận trong bầu bán nhưng ở đây lại nói lên sự thờ ơ, tắc trách và qua loa của những người quyết định đến vận mệnh của một nền bóng đá. Khi mà họ cầm lá phiếu trên tay để bầu chọn người tài trong một đại hội rất quan trọng thế mà xềnh xoàng đến độ chẳng thèm theo dõi điều lệ lẫn quy chế.

Nhân sự cố trên lại phải nhắc lại đến rất nhiều chuyện tắc trách và qua loa liên quan đến chuyện bầu bán ở VFF. Như chuyện bỏ phiếu để ứng cử vào đại hội, trong đó có cuộc “cạnh tranh” giữa ứng viên Lê Khánh Hải và ứng viên Lê Hùng Dũng giờ chót bị khui ra là “kiểm phiếu nhầm” khi có người tố ban kiểm phiếu. Hoặc năm 2011, hãng tin BBC phát đi bản tin VFF “bỗng nhiên” ủng hộ đề xuất hoãn bầu cử chủ tịch FIFA của LĐBĐ Anh và sau đó hãng này đã chỉ ra là do đại diện VFF nhầm khi tưởng rằng đó là lá phiếu đồng ý để Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tái đắc cử (!?).

Bây giờ trong chính đại hội với khẩu hiệu đổi mới toàn diện mà những người cầm lá phiếu lại không trân trọng với lá phiếu quyết định của mình thì thật đáng lo.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.