Nỗ lực xuất thần của Lê Nguyệt Minh

(PLO)- Dù bị vọp bẻ khoảng 5 km cuối nhưng tay đua Lê Nguyệt Minh vẫn xuất sắc cán đích vị trí hạng nhì, giúp VUS TP.HCM vượt qua Dược Domesco Đồng Tháp, dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội.

Tuyển thủ quốc gia Lê Nguyệt Minh nỗ lực đến phút cuối, góp công đưa Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM chiếm ngôi nhất đồng đội. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng thi đấu thứ 4 cuộc đua xe đạp BTV dài 142 km, khởi hành từ TP Buôn Ma Thuột đến huyện Chư Sê (Gia Lai), các tay đua phải đối mặt với những cơn gió ngược khủng khiếp. Nhiều tay đua cùng chung nhận định chặng đấu không leo đèo nhưng độ khó bởi những con dốc dài, cộng với sức gió tạt rất mạnh khiến họ mất nhiều sức hơn so với lần vượt đèo ở chặng 3.

Cũng chính vì lý do nêu trên, tốc độ chặng 4 chỉ còn 35,035 km/ giờ, so với tốc độ hơn 40 km/giờ đoàn đua đã đạt được trong chặng thi đấu thứ ba.

Ngay sau cờ lệnh xuất phát, Lê Nguyệt Minh nhận lệnh cùng một số tay đua trẻ bứt tốp nhằm mục đích tích lũy điểm thưởng áo xanh. Tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM (VUS) gần như không vấp phải sự kháng cự nào khi dễ dàng thắng hai sprint dọc đường, hoàn tất mục tiêu nới rộng khoảng cách trên bảng điểm áo xanh.

11 tay đua nhóm đầu bứt tốp, tạo nên cuộc rượt đuổi hơn 100 km suốt lộ trình.

Cuộc trường chinh của 11 tay đua nhóm đầu yên ả suốt hành trình hơn 120 km. Ngay thời điểm cách đích 5 km, Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) phát pháo tấn công kéo theo Hà Thanh Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Cú rướn người rượt đuổi bất ngờ khiến Lê Nguyệt Minh bị chuột rút. Thế nhưng tay đua người Hóc Môn vẫn cố gắng gượng, dùng hết sức bình sinh bắt kịp rồi xuất thần vượt qua Minh Trí và kịp cán mức, đến sau Hà Kiều Tấn Đại (BTV Đại Nam Bình Dương).

Nhóm tranh chấp áo vàng phía sau gần như không có động tĩnh gì cho mục tiêu soán ngôi đầu của Phạm Quốc Cường.

Tay đua Hà Kiều Tấn Đại ăn mừng chiến thắng đầu tiên trong màu áo BTV Đại Nam Bình Dương.

Khoảng cách tạo được 17 giây với Minh Trí, Nguyệt Minh lập công đưa Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM vượt mặt Dược Domesco Đồng Tháp, vươn lên dẫn đầu giải thưởng đồng đội nhờ hơn đối thủ đúng một giây đồng hồ.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) lần thứ tư liên tiếp bảo vệ thành công áo vàng trong khi giải thưởng áo trắng tiếp tục thuộc về á quân Nguyễn Minh Luận (tuyển Việt Nam).

Sáng 7-12, đoàn đua tranh tài chặng 5 từ TP Pleiku đến Đắk Tô (Kon Tum), đường dài 92 km. Kết thúc chặng đua này, đoàn sẽ di chuyển về nghỉ tại Pleiku.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.