Những người ngồi nhầm chỗ ở VFF

(PL)- Hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đăng đàn cho rằng có một sự dối trá trong việc phối hợp và bàn về vấn đề chuyên môn của đội U-22 Việt Nam khi tham dự SEA Games 29. 

Qua đó HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng tố cáo sự thiếu trung thực từ lãnh đạo VFF với ông về cuộc họp báo và những thông tin liên quan trong phối hợp giữa Trưởng đoàn bóng đá nam SEA Games 29 Lê Hoài Anh với HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Nghe như thế, nhiều người có chuyên môn giật mình bởi ai cũng biết ông Hoài Anh không biết gì về chuyên môn vậy mà lại được giao trọng trách phối hợp bàn về chuyên môn với HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Ông Hoài Anh, người học bơi lội nhưng lại được trao việc trao đổi, góp ý về chuyên môn với HLV Hữu Thắng ở đội U-22 Việt Nam. Ảnh: CTV

Nghe thật khôi hài khi có những cơ cấu chức vụ khác nhau dẫn đến vai trò khác nhau. Ví dụ U-22 Thái Lan do nữ trưởng đoàn là doanh nhân Watanya nhưng ngay sau lượt trận khai mạc SEA Games 29 Thái Lan hòa Indonesia trong thế bế tắc, lập tức LĐBĐ Thái cử ngay Giám đốc kỹ thuật Laohakul từ Bangkok bay sang Kuala Lumpur để hỗ trợ chuyên môn cho HLV Worawut. Cần nói thêm về ông Laohakul, vốn là cựu danh thủ Thái Lan, là HLV đầu tiên và duy nhất của Thái Lan từng sang Nhật Bản làm HLV đội J-League.

Trưởng đoàn U-22 Việt Nam kiêm Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh được đào tạo môn bơi nhưng làm chuyên viên ở LĐBĐ và giỏi ngoại ngữ nên được cất nhắc làm tổng thư ký VFF thay ông Ngô Lê Bằng (người từng là cựu cầu thủ Quân khu Thủ đô, HLV bóng đá, trưởng đoàn futsal…). Tại SEA Games 29, ông Hoài Anh còn được trao vị trí trưởng đoàn và giao cả việc bàn về chuyên môn với HLV Hữu Thắng.

Nghe đến đây thì có thể thấy việc đặt sai ghế và ngồi nhầm ghế của VFF là bình thường và làm đảo lộn tất cả.

Những năm gần đây,  ở VFF những người không có chuyên môn chi phối quá nhiều vào vấn đề chuyên môn của đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ.

Mong cho bộ máy bóng đá Việt Nam đừng vì bè cánh, vì êkíp hay vì chọn người biết nghe lời mà xảy ra hàng loạt vụ ngồi nhầm chỗ nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến chuyên môn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.