Những giọt nước mắt trên sân vận động Wembley

(PLO)- Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Anh và Pháp trên sân vận động (SVĐ) Wembley đã thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ giữa hai nước sau vụ khủng bố kinh khủng ở Paris làm ít nhất 129 người thiệt mạng.

Video hát quốc ca Pháp. Nguồn: YouTube

Video trận Anh - Pháp. Nguồn: YouTube

Những giọt nước mắt đã rơi trên SVĐ Wembley khi bài hát quốc ca Pháp La Marseilaise vang lên. Hậu vệ của Arsenal thi đấu dưới màu áo tuyển Pháp, Laurent Koscielny đã phải lau vội những giọt nước mắt, thủ thành Hugo Lloris cũng khóc. Gần 80.000 khán giả cùng những cầu thủ, quan chức có mặt trên sân đã hát vang bài quốc ca nước Pháp.

Người hâm mộ của cả hai nước thể hiện sự đoàn kết thậm chí từ trước khi bước vào SVĐ, sân Wembley tràn ngập cờ của cả hai nước Anh và Pháp. Dưới sân cầu thủ hai đội đan xen vào nhau, chụp ảnh lưu niệm. Sau trận đấu là những cái vỗ vai thông cảm, chia sẻ của cầu thủ Anh với cầu thủ Pháp.

Laurent Koscielny không kìm được nước mắt.

Trận đấu này những tưởng đã bị hủy sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris hôm thứ Sáu 13-11 khiến 129 người chết. Tuy nhiên, trận đấu vẫn diễn ra nhằm thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ với những mất mát đau thương của nước Pháp. Đây cũng là bức thông điệp mạnh mẽ rằng tất cả đều không lùi bước trước khủng bố.

Ở trận đấu này, Anh thắng Pháp 2-0 nhờ hai bàn thắng của Alli và Rooney.

Chùm ảnh xúc động trận Anh - Pháp:

Cờ nước Pháp phủ kín khán đài. 

Phút tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris.

Các cầu thủ Pháp xúc động khi bài hát quốc ca Pháp vang lên. 

Những giọt nước mắt trên sân vận động Wembley ảnh 10
Hoàng tử William cũng có mặt trên sân vận động theo dõi trận đấu. 

Rooney chia sẻ với người đồng đội trong màu áo Man United Martial khi cầu thủ này phải rời sân sớm vì chấn thương.

Hình ảnh chia sẻ giữa HLV và cầu thủ hai đội sau trận đấu. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.