Những chiếc huy chương còn lại…

(PL)- Hai chiếc HCV bóng đá nam và nữ đã được “mừng công” rất sớm và rất hoành tráng.

Với ngành thể thao, ngay sau khi thương cảm và hạnh phúc với chiếc HCV của các nữ tuyển thủ Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định tặng ngay số tiền 1 tỉ đồng. Quyết định trên đượcđăng trên trang web của Bộ VH-TT&DL không lâu sau khi đội tuyển nữ Việt Nam vô địch.

Mừng cho hai chiếc HCV bóng đá nam và nữ và cũng mừng cho thể thao Việt Nam trong mùa bội thu mà nhiều VĐV phải đánh đổi bằng cả tuổi xuân, kiên trì tập luyện, trong đó có những VĐV ngoài đổ mồ hôi còn đổ cả máu.

Có những HCV phải đánh đổi bằng cả tuổi xuân, bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu… Ảnh: NGỌC DUNG

Hôm qua (15-12), không ít VĐV đạt thành tích cao góp phần vào vị thế của đoàn thể thao Việt Nam đã chia sẻ về việc xếp sau” bóng đá chờ mừng công: Huy chương nào chẳng phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Thậm chí những VĐV về đến đích rồi nằm xỉu và chẳng còn biết gì. Cũng có VĐV sau mức đến phải nhờ trợ giúp bằng đội ngũ y tế… Bóng đá có sức hút lớn, được người hâm mộ quan tâm nên việc bóng đá được ưu ái và “thưởng” sớm, mừng công sớm cũng là lẽ thường tình. “Gái có công thì chồng chẳng phụ”, hy vọng ngành thể thao và các ban ngành, các cấp cũng nhìn nhận đúng với giá trị của những chiếc huy chương còn lại…”.

Xem cô gái vàng Ánh Viên hy sinh rất nhiều và thở hổn hển sau mỗi cự ly rồi lại chờ xuống nước để săn vàng và trả lời phỏng vấn thật ngây ngô, ai cũng thương và xót xa; nhìn Lê Tú Chinh thua đối thủ Philippines gốc Mỹ ở cự ly 200 m rồi nỗ lực dốc hết sức dồn lực vào từng bước chạy để giành lại và chiến thắng ở cự ly 100 m mới thấy được nghị lực và giá trị của chiếc HCV mà Tú Chinh chinh phục… Khoảng cách 0,01 giây mà Tú Chinh hơn được VĐV gốc Mỹ dù chưa phải là kỷ lục nhưng giá trị biết chừng nào; hay hai chiếc HCV cùng hai kỷ lục SEA Games và thành tích vượt chuẩn A Olympic của Huy Hoàng cũng rất đáng để ngành thể thao mừng rỡ và tung hô…

Hy vọng sau SEA Games với thành công chưa từng có trong lịch sử thể thao Việt Nam, những chiếc huy chương còn lại vẫn luôn nóng và sáng…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.