Những cái chết gây ám ảnh của sao

Cùng điểm lại những cái chết ám ảnh công chúng nhất của 13 ngôi sao đoản mệnh.

Trương Quốc Vinh

Nam ca sỹ, diễn viên Hồng Kông đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 46 vào chiều ngày 1/4/2003, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè và khán giả. 

 - 1

Trước khi nhảy từ lầu 24 của khách sạn Mandarin, anh đã gọi hai cuộc điện thoại cho người quản lý của mình là Trần Thục Phân.

Tài tử bạc mệnh đã nói trong cuộc gọi đầu tiên: “Em muốn nhân cơ hội này để ngắm nhìn toàn cảnh Hồng Kông”.

Sau đó, Trương Quốc Vinh tiếp tục gọi điện cho chị Trần hẹn gặp ở cổng chính của khách sạn sau năm phút nữa. Đúng năm phút sau, quản lý Trần bỗng nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ra tới nơi, chị mới vỡ lẽ ra Trương Quốc Vinh đã nhảy lầu tự tử do gặp nhiều stress trong cuộc sống.

Mai Diễm Phương

 - 2

Mai Diễm Phương (Anita) qua đời ở tuổi 40, vào ngày 30/12/2003 vì ung thư cổ tử cung. Cô là ca sĩ, diễn viên rất tài năng của làng giải trí Hoa ngữ và từng được mệnh danh là Bách Biến Thiên Hậu (Nữ hoàng trăm dạng). Trước khi mất, cô từng chia sẻ mong muốn được kết hôn, có con và làm mẹ. 

Trước khi bước sang thềm năm mới 2004, rất nhiều bạn bè đã ở bên cạnh cô cho đến giây phút cuối cùng. Mai Diễm Phương ra đi yên bình và lặng lẽ vào 2h50’ sáng, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Lý Tiểu Long

 - 3

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đã qua đời gần nửa thế kỷ song cái chết của anh vẫn còn là một bí ẩn.

Lý Tiểu Long qua đời ngày 20/7/1973, được các bác sỹ xác nhận là do chứng phù não ở độ tuổi 33. Ngày hôm đó, vua kungfu đã đến nhà bạn gái là Đinh Phối để ăn tối. Một lúc sau, anh cảm thấy không thoải mái và bị nhức đầu.

Đinh Phối ngay lập tức đưa ông vào phòng ngủ nghỉ ngơi và uống vài viên thuốc giảm đau aspirin. Tuy nhiên, Lý Tiểu Long đã không bao giờ thức dậy sau giấc ngủ đó.

Cái chết của Lý Tiểu Long luôn gây ra nhiều tranh cãi. Người cho rằng ông chết vì luyện công quá độ, kẻ lại đoán ông đã dùng thuốc kích thích quá liều khi “mây mưa” cùng người tình là Đình Phối…

Đặng Lệ Quân

 - 4

Đặng Lệ Quân (Teresa) qua đời đột ngột ở tuổi 40 vào ngày 08/5/1995 vì một cơn hen suyễn. Bà mất khi đi nghỉ dưỡng cùng người tình ngoại quốc tại Chiang Mai, Thái Lan.

Sau gần một giờ cấp cứu, giọng ca “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” đã không qua khỏi. Nữ ca sĩ tài năng ra đi trong sự cô đơn mà không có bạn trai bên cạnh.

Nguyễn Linh Ngọc

 - 5

Nhà văn, biên kịch gia nổi tiếng Nguyễn Linh Ngọc đã uống thuốc ngủ tự tử ở tuổi 25 vào ngày 8/3/1935 do gặp nhiều muộn phiền trong đời sống hôn nhân. Cô là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc trong thập niên 1930 và được mệnh danh là huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc.

Sau khi ly hôn với người chồng Trương Đạt Dân, cô bị hắn nhiều lần tới quấy nhiễu và đòi tiền. Lúc đó, Linh Ngọc đã sống chung với người tình mới là Đường Lý San. 

Khi bị chồng cũ đâm đơn kiện cướp đoạt tài sàn cũng là lúc Linh Ngọc phát hiện ra người tình Đường Lý San đang cặp kè với cô gái trẻ. Bất lực trong chuyện đời tư, cộng thêm những lời dèm pha của dư luận đã khiến Linh Ngọc đưa ra quyết định tự vẫn ở tuối 25.

Huỳnh Gia Câu

 - 6

Huỳnh Gia Câu (áo đỏ) vừa là tay đánh guitar vừa là giọng hát chính và là trưởng nhóm nhạc rock Beyond của Hồng Kông thập niên 1980. Anh qua đời do bị ngã từ trên khán đài gây chấn thương sọ não trong một lần lưu diễn tại Nhật vào ngày 30/6/1993.

Ông Mỹ Linh

 - 7

Ông Mỹ Linh được mệnh danh là nàng Hoàng Dung hoàn hảo nhất của Anh hùng xạ điêu. Cô là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hồng Kông thập niên 1980. Xinh đẹp, tài năng, nhiều người theo đuổi nhưng Ông Mỹ Linh nhất quyết một lòng một dạ với tài tử Thang Trấn Nghiệp. 

Trong khi con đường sự nghiệp của Ông Mỹ Linh rất rộng mở thì Thang Trấn Nghiệp lại không được suôn sẻ. Điều này gây ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của hai người.

Trong khi Thang Trấn Nghiệp ngày càng lạnh lùng với Ông Mỹ Linh, cô tìm mọi cách để đưa Thang Trấn Nghiệp quay về bên mình. Song mọi nỗ lực của nữ diễn viên đều không có kết quả.

Mệt mỏi, chán chường vì chuyện tình cảm, cô đã nhiều lần dọa chết nhưng đều được cứu. Cho tới ngày 14/5/1985, khi ở nhà một mình Ông Mỹ Linh đã tự tử bằng hơi gas. Đến khi một người bạn phát hiện ra thì đã quá muộn. Trước khi qua đời, cô đã để lại cho Thang Trấn Nghiệp một tin nhắn “Darling I Love You”.

Bạch Tĩnh

 - 8

Ngày 28/2/2012, nữ diễn viên trẻ Bạch Tĩnh đã bị chồng là Châu Thành Hải giết chết tại nhà mẹ đẻ, qua đời ở tuổi 29.

Sau khi phát hiện vợ mình là Bạch Tĩnh lừa dối và “lợi dụng” anh, mẹ Châu Thành Hải quá uất ức và qua đời. 

Chứng kiến cái chết của mẹ, anh đã tìm đến Bạch Tĩnh và kết liễu cuộc đời của cả hai một cách đau đớn. Riêng Bạch Tĩnh, cô bị chồng đâm tới 13 nhát dao và trở thành cái chết bi thảm nhất trong làng giải trí.

Lưu Đan

 - 9

Nàng Hàm Hương công chúa trong Hoàn Châu cách cách 2 qua đời ở tuổi 25 trong một tai nạn xe hơi vào ngày 30/1/2000.

Ngày hôm đó, Lưu Đan và một người đồng nghiệp đang trên xe ô tô tới một buổi từ thiện. Do tầm nhìn của tài xế gặp hạn chế nên đã khiến xe đâm vào một lan can.

Khi đó, Lưu Đan đang ngủ ở băng ghế sau và không thắt dây an toàn. Cô đã bị văng ra khỏi xe, đầu đập xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Cái chết của Lưu Đan khiến nhiều người hâm mộ rất tiếc nuối, đặc biệt khi đó là thời điểm phim Hoàn Châu cách cách 2 đang rất thành công.

Hứa Vỹ Luân

 - 10

Hứa Vỹ Luân (Beatrice Hsu) qua đời ở tuổi 29 do một tai nạn xe hơi vào ngày 28/1/2007. Đêm 26/1 cô và người trợ lý đang lái xe trên đường cao tốc và đâm vào dải phân cách.

Trong khi chiếc xe bị văng ra và đang xoay vòng thì một chiếc xe tải lao tới không kịp thắng phanh đã đâm thẳng vào chiếc xe và làm vỡ nát đuôi xe.

Sau vụ tai nạn, Hứa Vỹ Luân đã được đưa vào bệnh viện và vật lộn với cái chết suốt 43h đồng hồ. Nhưng do bị thương quá nặng cộng với bị phù não quá nghiêm trọng, nữ diễn viên Cơn lốc tình yêu đã không thể qua khỏi.

Phan Tinh Nghị

 - 11

Phan Tinh Nghị qua đời ở tuổi 29 vào ngày 20/2/2009 do một cái chết rất ngẫu nhiên khi ở nhà riêng. Cô vô tình trượt chân ngã, các mảnh vỡ của bể cá thủy tinh đã cắt đứt mạch cổ họng cô, gây mất máu nặng. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu, song các bác sĩ không thể cứu được tính mạng nữ diễn viên.

Marilyn Monroe

 - 12

Marilyn Monroe mất ngày 5/8/1962 do dùng thuốc quá liều ở tuổi 36. Con đường sự nghiệp điện ảnh rất thuận lợi với Monroe song cuộc sống hôn nhân của bà lại gặp nhiều trắc trở.

Trải qua ba cuộc hôn nhân thất bại, Monroe nhiều lúc rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Đặc biệt, bà có nhiều mối quan hệ với giới chính trị. Điều đó đã dấy lên nghi ngờ cái chết của Monroe không phải do tự tử vì dùng thuốc quá liều mà bởi một âm mưu chính trị nào đó.

Cho tới giờ, cái chết của “quả bom sex” vẫn là một trong những bí ẩn của lịch sử.

Michael Jackson

 - 13

Michael Jackson đột tử tại nhà riêng vào ngày 25/6/2009 ở tuổi 50. Cái chết của ông vua nhạc Rock đã khiến cả thế giới bàng hoàng và đau xót.

Michael vốn bị chứng mất ngủ nên ngày hôm đó, bác sĩ riêng của ông là Conrad Murray đã tiêm propofol và một số loại thuốc an thần khác. Song Michael vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Cho tới nay, nguyên nhân cái chết của Michael Jackson vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng, chính bác sĩ Murray đã cho ông uống thuốc giảm đau liều quá mạnh.

Theo Minh Phương (khampha)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.