Những "bóng hồng" quyến rũ ở Olympic

Những cô gái tham gia vào các buổi lễ trao huy chương cho vận động viên trong kỳ Olympic 2008 đã giành được cảm tình của người xem vì sự yêu kiều, duyên dáng và quyến rũ.
Những ’’nữ chủ nhân" Olympic. (Ảnh: THX)
Những ’’nữ chủ nhân" Olympic. (Ảnh: THX)

Trong trang phục váy lụa mềm mại, tóc cặp gọn sau gáy, những thiếu nữ phụ trách việc trao huy chương cho các vận động viên chiến thắng thực sự là những “nữ chủ nhân” Olympic xinh đẹp, tao nhã.

"Họ rất đẹp và duyên dáng, họ được tuyển chọn thật sự tỉ mỉ. Lúc nào họ cũng mỉm cười”, Debra Sinex, một du khách đến từ Atlanta, bang Georgia, Mỹ nói.

Tại mọi lễ trao huy chương, thường có sáu hoặc nhiều hơn những “nữ chủ nhân” thực hiện nhiệm vụ của mình. Hai người mặc trang phục sườn xám, đứng hai bên lễ đài.

Ba cô gái (hoặc nhiều hơn) mang bộ váy lụa nền nã dài tới gối, bưng khay dựng huy chương và những bó hồng đỏ (mỗi bó chín bông), tượng trưng cho sự may mắn và trường cửu theo quan niệm của người Trung Quốc.

Để vào “vai” những nữ chủ nhân tao nhã lịch thiệp, các cô gái này đã phải trải qua sự tuyển chọn khắt khe và quá trình tập luyện đầy khó khăn, tỉ mỉ.

Những ứng viên “nữ chủ nhân” đều phải đang hoặc tốt nghiệp đại học, tuổi từ 18-24, cao từ 1,68-1,78 mét, có làn da hồng hào tươi sáng, dáng người tròn đầy nhưng không quá "mũm mĩm".

Gương mặt của họ phải đạt “chuẩn” như tỉ lệ giữa “độ to của mũi với chiều dài khuôn mặt”, và “độ rộng của miệng, tỉ lệ giữa hai mắt”…

Từ khoảng 5.000 ứng viên, ban tổ chức đã chọn ra 297 thiếu nữ, chủ yếu từ những trường học ở Bắc Kinh và Thượng Hải.

Năm seri trang phục được thiết kế dành cho các nữ chủ nhân “trưng diện” tại 302 lễ trao huy chương Olympic và 471 lễ trao huy chương Paralympic. Màu sắc trang phục mang đậm hình ảnh truyền thống Trung Quốc như sắc trắng xanh của đồ gốm sứ, màu ngọc bích và các hoa văn thêu.

Những cô gái qua tuyển chọn được đào tạo trong một “lò luyện sắc đẹp”, học cách đứng hàng giờ trên giày cao gót, nở nụ cười hở đúng tám chiếc răng bằng cách đứng trước gương ngậm đũa giữa hai hàm răng…

"Trong khoảng thời gian chờ đợi, chúng tôi vẫn phải đứng như đã được đào tạo và mỉm cười suốt nửa giờ đồng hồ hoặc hơn thế. Chúng tôi cũng phải tập chạy 1.000m mỗi ngày để rèn luyện thể chất”, Mã Sa, một trong những “nữ chủ nhân” Olympic nói.

Kỳ Thư - Vnexpress (Theo China Daily)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.