Nhóm cầu thủ Brazil bị lừa qua mạng

(PLO)- Đúng là “chả có cái dại nào giống cái dại nào”. Biết bao nhiêu người là nạn nhân của các kênh đầu tư không rõ ràng qua mạng nhưng họ những vẫn cứ... dính, vì lòng tham chăng?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhóm cầu thủ của Brazil đã mất rất nhiều tiền vì lãi khủng hàng tháng. Ba cầu thủ Brazil gồm Gustavo Scarpa đang khoác áo Nottingham Forest, Willian Bigode (CLB Rio De Janeiro) và Mayke (Sao Paulo) đều là nạn nhân của một công ty bí ẩn có tên Xland.

Công ty này lên mạng kêu gọi mọi người đầu tư tài chính với lãi suất cực kỳ hấp dẫn 5% mỗi tháng so với số tiền bỏ ra đầu tư. Nhìn chung, bọn lừa đảo vẫn đánh vào lòng tham của nạn nhân, nhưng nó cứ diễn ra và nạn nhân vẫn ngày một nhiều.

Nhóm cầu thủ Brazil bị lừa qua mạng ảnh 1

Sau bao năm đá bóng dành tiền, nay Gustavo Scarpa trắng tay. Ảnh: Reuters

Xland lúc đầu kêu gọi Mayke đầu tư với lãi suất hấp dẫn, nếu anh kêu gọi thành công những khách hàng khác thì anh còn nhận được những khoản hoa hồng cực khủng. Không cưỡng lại được những lời dụ dỗ, Mayke đã rủ thêm hai người bạn của mình là Gustavo Scarpa và Willian Bigode cùng đầu tư.

Công ty Xland này tạo ra ứng dụng rồi dùng hình ảnh lẫn âm thanh để chào mời khách hàng. Khi trắng tay Scarpa mới tỉnh ra và tự trách chính mình “sao lại ngốc nghếch và cả tin để rồi trắng tay”.

Điều bi kịch hơn là tình bạn cũng biến thành kẻ thù. Scarpa nộp hồ sơ tố cáo ông bạn Mayke vì anh bị dụ dỗ, nhưng Mayke cũng là nạn nhân của Xland vì rủ được nhiều người thì hoa hồng được trả rất khủng.

Scarpa đã đầu tư vào 6,3 triệu reais (đơn vị tiền vệ Brazil, tương đương 1,2 triệu USD). Đây là số tiền những năm chơi bóng Scarpa dành dụm được. Bây giờ, Scarpa có khả năng trắng tay. Ngành hành pháp Brazil cảnh báo rất khó lần ra đường dây của những tội phạm mạng để thu hồi tài sản cho nạn nhân.

Ngoài Mayke, thì Willian Bigode cũng bị tố cáo là kẻ dụ dỗ rủ rê bạn bè đầu tư. Nhưng anh này lên tiếng: “Tôi cũng là nạn nhân, tôi đã mất trắng hết rồi. Tôi chẳng hy vọng số tiền này quay trở lại, tôi đã đầu tư 17,5 triệu reais (tương đương gần 3 triệu USD)".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.