Nhìn lại các cúp quốc gia châu Âu: Kèo trên thắng tất

(PLO)- Các ông lớn đều thắng dù thắng khó trước các đội được đánh giá là chiếu dưới.

MU, PSG, Juventus, Bayern… đều “hốt hụi” chót trước khi khép lại mùa giải 2015-2016.

Khó khăn nhất có lẽ thuộc về Van Gaal khi phải chờ qua hai hiệp phụ mới thắng được Crystal Palace 2-1. Dù gì thì trước khi chia tay để “nhường” lại ghế nóng cho Mourinho Van Gaal cũng có một danh hiệu sau bao sóng gió tại CLB này.

MU là đội có số lần sở hữu cúp này nhiều nhất.

MU cũng đạt kỷ lục khi vô địch giải cúp lâu đời nhất của nước Anh với lần chiến thắng thứ 12. Một kết thúc có vẻ có hậu cho nhà cầm quân Hà Lan.

Tại sân quốc gia Pháp Stade de France, kẻ hủy diệt Zlatan Ibrahimovic đánh dấu trận chia tay đội bóng thủ đô Paris bằng cú đúp góp công vào chiến thắng 4-2 của đội nhà trước Marseille. Đây là chiếc cúp Pháp thứ 10 của PSG.

Như vậy Ibra chia tay PSG sau khi đóng góp cho đội 156 bàn thắng. Tiền đạo Thụy Điển đã phát biểu: “Tôi đến như một vị vua, ra đi như một huyền thoại”.

Tại Roma của Ý, nhà vô địch Serie A cũng phải chờ đến hai hiệp phụ mới thắng được AC Milan 1-0, đây là chiếc cúp Ý thứ 11 của “bà đầm già”. Với chiến thắng này Juventus cũng trở thành đội bóng Ý đầu tiên hai mùa liên tiếp hoàn thành cúp đúp Serie A và cúp Ý.

Riêng với AC Milan thua trận chung kết này thì họ cũng thất bại trong việc giành suất đá Europa League năm tới. Thay vào đó Juventus đã có suất đá cúp châu Âu nên đội thứ sáu Serie A đá Europa League là Sassuolo.

Tương tự tại Đức, “hùm xám” có một chiến thắng nhọc nhằn trước Dortmund để giành cúp quốc gia Đức làm quà chia tay HLV Pep Guardiola. Sau 120 phút không bên nào ghi được bàn thắng, trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Và Bayern Munich là đội may mắn hơn. Với chiến thắng này thì đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức tiếp tục duy trì kỷ lục sở hữu cúp quốc gia với 18 lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.