Nhật - Mỹ chuẩn bị cho 'đại chiến' robot khổng lồ

(PLO) - Mới đây, một công ty robot của Mỹ đã thách thức Nhật Bản tham gia một cuộc chiến tay đôi giữa robot khổng lồ hai nước. Đáp lại lời mời này, Nhật đã chấp nhận và hứa sẽ có một trận “thư hùng” vô tiền khoán hậu.

Công ty sẽ đại diện cho Mỹ là MegaBots và của Nhật Bản là công ty Suidobashi. MegaBots tuần trước đã đăng một đoạn video lên youtube thách thức công ty Nhật Bản: "Suidobashi, chúng tôi có một robot khổng lồ. Các bạn cũng có một robot khổng lồ. Việc cần làm đã hiển nhiên quá rồi. Chúng tôi thách đấu các bạn cho một cuộc chiến robot."

Công ty MegaBot đã tạo ra một con robot mang tên Mark II nặng 12.000 pound (tương đương 5,4 tấn), một cỗ máy chiến đấu cơ của công nghệ đỉnh cao. "Bởi vì chúng tôi là người Mỹ, chúng tôi thích bổ sung thêm những khẩu súng cỡ lớn cho Mark II. Chúng có thể bắn ra những viên đạn sơn nặng 3 pound với tốc độ 47 mét/ giây", công ty này nói thêm.

MegaBots chỉ muốn đưa Mark II đấu với một con robot duy nhất, đó là robot Kuratas, được chế tạo bởi công ty Suidobashi của Nhật Bản. "Các bạn hãy chuẩn bị nhé và đặt tên cho chiến trận lần này. Trong vòng một năm nữa, chúng tôi sẽ đưa robot của mình đến chiến đấu."

Robot của Nhật và Mỹ sẽ có một cuộc "thư hùng" vô tiền khoán hậu (Nguồn: Sputnik News)

Đáp lại lời mời thách thức, giám đốc công ty Suidobashi ông Kogoro Kurata nói: "Thật thú vị, tôi sẽ cho họ một cuộc chiến mà họ muốn". Ông cũng mỉa mai sản phẩm của Megabots: "Chỉ cần tạo ra một cái gì đó rất lớn, rồi gắn cả bó súng vào nó, khi đó sẽ trở thành ... siêu nhân Mỹ ".

Ông khẳng định rằng: "Chúng tôi không thể để cho nước khác giành chiến thắng. Robot khổng lồ là văn hóa Nhật Bản."

Được biết, Kuratas là một con robot có bốn chân và có thể đứng thẳng lên để theo dõi xung quanh với chiều cao tối đa là khoảng 4 mét và trọng lượng khoảng 4,5 tấn, nó có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 10 km/h trên bốn bánh xe.

Việc phát triển con robot này hầu hết được ông Kurata dựa vào các mô hình mà ông lấy cảm hứng từ bộ phim "Sōkō Kihei Botomuzu" của Nhật. Trận thư hùng giữa hai “đứa con cưng” của nền công nghệ robot hai nước hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.