Nhật ký ĐTVN trước trận gặp Trung Quốc: Hàng Châu lặng lẽ

Chỉ còn vài ngày nữa đến giao thừa nhưng bây giờ các tuyển thủ Việt Nam vẫn còn bôn ba nơi đất khách quê người làm nhiệm vụ quốc tế…

Biền biệt nửa năm với bảy lần tập trung đội tuyển, cả tháng dự AFF Cup và bây giờ ở mãi bên Trung Quốc chờ đá vòng loại Asian Cup, các tuyển thủ da diết nỗi nhớ nhà mấy ngày cận Tết. Họ giấu mình ở khách sạn năm sao Sunny và bồi hồi chia sẻ với nhau kỷ niệm bên người thân về không khí lẫn dự định những ngày sắp Tết sau cả năm lăn lộn với quả bóng. Đá trận cuối năm con chuột trên đất khách Trung Quốc vào chiều mai xong mãi đến 28 Tết, các cầu thủ mới được trở về nhà. Ai cũng tâm sự với chúng tôi thời điểm này rất nhớ nhà nhưng tất cả đều hứa với nhau sẽ chơi một trận ra trò để đón một cái Tết thật vui vẻ.

Hàng Châu lạnh dưới 10 độ. Nhưng cái sự lạnh lùng của người Hàng Châu với bóng đá ngày cận Tết càng khủng khiếp hơn. Hầu như những người Trung Quốc chúng tôi hỏi thăm đều không biết ngày mai trên sân vân động Hoàng Long có trận đấu của đội tuyển nhà mình. Người dân thành phố Hàng Châu nhộn nhịp đang tất bật chạy đua với thời gian sắm sửa cho cái Tết truyền thống của mình, cho nên sự hững hờ với bóng đá của họ rất đỗi dễ hiểu.

Báo giới Trung Quốc cũng rất lạnh nhạt với thầy trò Yin Tiesheng sau trận mở màn thua đau Syria 2-3 và còn mỉa mai phán xét nếu họ vẫn chơi với phong độ nghèo nàn như thế coi chừng ôm hận với đội tuyển Việt Nam. Các phóng viên bản xứ cũng tỏ ra rất quan tâm đến thầy trò Calisto và một lối chơi ấn tượng ở trận ra quân đè bẹp Lebanon đến 3-1 trên sân Mỹ Đình. Ông Calisto vẫn giữ thái độ bình thản gọi đấy là chiến thắng nhờ sự tự tin với tư thế của một nhà vô địch Đông Nam Á và nỗ lực hết mình của cầu thủ vì màu cờ sắc áo.

Chiều qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân Hoàng Long mờ giăng trong sương lạnh và trống vắng hiu hắt. HLV Calisto chợt nhớ lại hai năm 2006-2007, ông từng dẫn dắt Gạch đá cúp C1 châu Á gặp hai CLB của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông và Thượng Hải cũng dưới tiết trời lạnh lẽo tương tự. Thế mà các buổi tập của Gạch vẫn có rất nhiều người hâm mộ xúm xít đến xem và còn tranh thủ xin chữ ký thầy trò Calisto nữa.

Bây giờ Calisto lại bình lặng bởi không khí ở Hàng Châu không phải là không khí bóng đá. Một phần do chủ nhà thất thế và đang đánh mất niềm tin. Còn phần còn lại chắc vì ông Calisto lo với những thiếu hụt và cái lạnh có thể làm cầu thủ ông khó khăn.

Chỉ có điều ông không nói ra và khi trả lời phỏng vấn thì vẫn giữ lời ăn tiếng nói và sự sắt đá của mình.

HỒNG THANH (Từ Hàng Châu, Trung Quốc)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.