Vòng 1/8 World Cup 2022, Nhật Bản - Croatia (1-1, pen 1-3)

Nhật Bản ngẩng cao đầu rời World Cup sau loạt penalty thảm họa

(PLO)- Nhật Bản đã có một trận thi đấu cực hay trước Croatia nhưng loạt penalty thảm họa đã khiến họ phải chia tay World Cup 2022 trong tiếc nuối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhật Bản và Croatia bất phân thắng bại trong 120 phút thi đấu, trên chấm 11m, Croatia giành chiến thắng với tỷ số 3-1 với sự xuất sắc của thủ thành Livakovic ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Bước vào trận đấu thứ năm thuộc vòng 1/8 World Cup 2022, Croatia chủ động chơi tấn công còn Nhật Bản thì lùi về phòng ngự, chờ đợi cơ hội để phản công. Phút thứ 8, Tomiyasu để mất bóng cực kì nguy hiểm nhưng tiếc là các cầu thủ Croatia lại không thể tận dụng.

Croatia bản lĩnh hơn Nhật trong loạt luân lưu. ẢNH: SUN SPORTS

Croatia bản lĩnh hơn Nhật trong loạt luân lưu. ẢNH: SUN SPORTS

15 phút đầu trận, Croatia kiểm soát bóng lên đến 70%, con số cực kì ấn tượng của đại diện châu Âu, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến với Luka Modric và đồng đội.

Phút 20, Ito có pha đi bóng đầy tốc độ bên cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm, nhưng thủ thành Livakovic đã bắt bóng đúng lúc. Phút 40, Nhật Bản có pha phối hợp ngắn đẹp mắt, Kamada là người dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng trúng xà ngang khung thành, CĐV Nhật Bản chỉ biết ôm đầu vì tiếc nuối.

Phút 44, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Yoshida đưa bóng vào vòng cấm, Daizen Maeda tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Croatia dứt điểm đánh bại thủ thành Livakovic, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Nhật Bản có trận đấu ngang ngửa với Croatia. Ảnh: Getty
Nhật Bản có trận đấu ngang ngửa với Croatia. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng dẫn trước đầy bất ngờ, tinh thần của Nhật Bản càng lên cao, các Samurai xanh bắt đầu chơi chậm để bảo toàn lợi thế của mình. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Croatia vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng và tìm phương án tiếp cận khung thành của Nhật Bản.

Phút 56, từ quả treo bóng không có gì nguy hiểm của Dejan Lovren, Perisic bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Croatia.

Đương kim Á thế giới bắt đầu gây áp lực lên hàng thủ của Nhật Bản bằng các cú sút xa ngoài vòng cấm, nhưng thủ thành Gonda đã chơi rất tập trung. Phút 62, từ pha phản công nhanh, Luka Modric tung cú dứt điểm bóng sống ngoài vòng cấm, bóng đi căng và cuộn nhưng thủ thành Gonda đã xuất sắc cản phá.

Nhật Bản có 1 trận đấu rất hay. ẢNH: GETTY

Nhật Bản có 1 trận đấu rất hay. ẢNH: GETTY

Phút 66, Croatia liên tiếp tạo áp lực lên khung thành của Nhật Bản, Ante Budimir đánh đầu nối từ pha dứt điểm của Kramaric, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Tuyến giữa của Croatia chiếm ưu thế khi có sự xuất hiện của đội trưởng Modric và Kovacic, với khả năng thu hồi và phát động tấn công, 2 tiền vệ của Croatia đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho hàng công Croatia.

Phút 77, từ tình huống phản công nhanh, Perisic tung cú dứt điểm, bóng trúng chân Tomiyasu và đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận đấu trở nên cởi mở hơn khi cả Croatia và Nhật Bản đều chơi đôi công, càng về cuối trận đấu, sức bền đang chiếm ưu thế lớn và đại diện của châu Âu nắm trong tay nhiều lợi thế.

Perisic đánh đầu tuyệt đẹp gỡ hòa cho Croatia. ẢNH: GETTY

Perisic đánh đầu tuyệt đẹp gỡ hòa cho Croatia. ẢNH: GETTY

Thủ môn Livakovic trở thành người hùng của Croatia. ẢNH: GETTY

Thủ môn Livakovic trở thành người hùng của Croatia. ẢNH: GETTY

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau tỷ số 1-1, Croatia và Nhật Bản thi đấu 2 hiệp phụ để phân thắng bại. Hai hiệp phụ cũng trôi qua mà không có thêm bàn thắng và hai đội buộc phải bước vào loạt penalty cân não.

Trên chấm 11m, thủ môn Livakovic trở thành người hùng của Croatia khi cản phá thành công đến 3 cú sút của cầu thủ Nhật Bản. Nhật Bản chơi rất hay ở trận này nhưng lại kém bản lĩnh hơn Croatia ở loạt luân lưu.

Croatia bản lĩnh hơn Nhật Bản nên đã đi tiếp vào tứ kết World Cup. ẢNH: GETTY

Croatia bản lĩnh hơn Nhật Bản nên đã đi tiếp vào tứ kết World Cup. ẢNH: GETTY

Thua chung cuộc 1-3 sau loạt sút luân lưu thảm họa nhưng Nhật Bản có thể ngẩng cao đầu về nước, còn Croatia tiến vào tứ kết World Cup 2022 và đợi đội thắng trong cặp đấu giữa Brazil và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.