Nháo nhào ở giải hạng Nhất

(PL)- Sau giai đoạn 1, giải hạng Nhất cũng chia đôi nhóm tranh ngôi vô địch và một suất xuống hạng Nhì tương tự V-League. 

Duy nhất CLB vô địch sẽ lên đá V-League mùa 2021, khác với các mùa giải trước có 1,5 hoặc hai vé lên hạng. Với chỉ một suất không có nửa vé đá play off khiến cuộc đua trở nên căng thẳng và gay cấn hơn rất nhiều. Nửa mùa hạng Nhất đã gạt ra sáu đội ở chiếu dưới, trong khi sáu đội cửa trên thực chất chỉ có ba đội khao khát lên hạng.

Đứng đầu về nội lực và tham vọng chính là CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đang xếp nhất bảng với 24 điểm, nhiều hơn ba đội xếp sau là Sanna Khánh Hòa, Bình Định và Phố Hiến 4 điểm. Đây là một khoảng cách không lớn nhưng thầy trò HLV Trần Minh Chiến lại chiếm một ưu thế vượt trội các đối thủ về mọi mặt.

HLV Vũ Tiến Thành của đội Sài Gòn, đang dẫn đầu V-League, sau lần thua Bà Rịa-Vũng Tàu ở Cúp Quốc gia và thắng nhẹ trong trận giao hữu đã tiết lộ các học trò HLV Trần Minh Chiến thừa sức lên hạng và nếu họ đăng quang thì không phải là điều bất ngờ.

Sanna Khánh Hòa rất giàu kinh nghiệm và bản lĩnh của lứa cầu thủ một thời chưa xa còn là “ngựa ô” V-League bỗng dưng sa sút do thiếu tiền. Hai ngày trước, cầu thủ Sanna Khánh Hòa đình công không ra sân tập và yêu cầu ban lãnh đạo thanh toán tiền lót tay như đã hứa.

Sanna Khánh Hòa tự “buông súng” ở giai đoạn quyết định là tin vui của Bình Định và Phố Hiến. Cả hai CLB này không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền chi phối, có điều là sức mạnh của họ thất thường quá. Như đội Bình Định mời HLV Đức Thắng cùng nhiều cầu thủ ngoài tỉnh về đầu quân vẫn chỉ là một sự chắp vá cho ra vẻ đầy đặn. Còn Phố Hiến với nòng cốt là cầu thủ của lò PVF đóng quân ở Hưng Yên nhưng cái thiếu lớn nhất là kinh nghiệm. Trận gần nhất thua Bình Định 0-1 ngay trên sân nhà như một minh chứng cho sự non dạ của họ.

Cuộc đua sẽ dần lộ rõ hơn ứng viên thăng hạng với loạt trận đầu tiên lượt về của ba cặp đấu ngày hôm nay (8-10): Bình Định - An Giang; Bà Rịa-Vũng Tàu - Bình Phước; Sanna Khánh Hòa - Phố Hiến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.