Góc nhìn

Nhân tài bóng đá TP.HCM đi đâu?

(PLO)- Nhìn đội Hong Kong thi đấu với đội tuyển Việt Nam lại nhớ cách đây 33 năm (năm 1990), khi đội tuyển Việt Nam còn hiếm hoi được tập trung thì đội tuyển TP.HCM đã được thành lập đi Hong Kong, Malaysia… thi đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhìn đội Hong Kong thi đấu với đội tuyển Việt Nam lại nhớ cách đây 33 năm (năm 1990), khi đội tuyển Việt Nam còn hiếm hoi được tập trung thì đội tuyển TP.HCM đã được thành lập đi Hong Kong, Malaysia… thi đấu. Thời điểm đó mỗi lần tập trung đội tuyển Việt Nam thì cầu thủ TP.HCM bao giờ cũng chiếmhơn nửa quân số.

Thế mà tối 15-6, nhìn vào thành phần cầu thủ ông Troussier đưa ra, người xem mòn mỏi không tìm thấy cầu thủ của TP.HCM.

Các cầu thủ nhí lò bóng đá Ngọc Hùng trong màu áo Cảng Sài Gòn nhưng lại là vệ tinh của CLB Viettel. Ảnh: LNH

Các cầu thủ nhí lò bóng đá Ngọc Hùng trong màu áo Cảng Sài Gòn nhưng lại là vệ tinh của CLB Viettel. Ảnh: LNH

Việc “hiếm muộn” ấy khiến nhiều người tự hỏi nhân tài bóng đá TP.HCM đi đâu?

Cùng thời điểm này, các giải trẻ U-9, U-11, U-13 thi đấu nườm nượp và giải nào lò năng khiếu của Trung tâm Đào tạo trẻ Ngọc Hùng cũng tham dự và có thành tích tốt.

Chỉ là giải trẻ cho các cháu đá cho vui nhưng cách làm bài bản của Trung tâm Đào tạo trẻ Ngọc Hùng khiến những người hâm mộ bóng đá TP.HCM vừa vui lại vừa buồn. Vui vì bóng đá TP.HCM vẫn hấp dẫn, vẫn có lò đào tạo trẻ và vẫn có phụ huynh mang con đến tập thành tài nhưng buồn vì lò bóng đá tư nhân có tầm ở TP.HCM đấy đã được Trung tâm Viettel đặt hàng làm vệ tinh đào tạo.

Có lần tôi hỏi cựu cầu thủ Ngọc Hùng là giám đốc trung tâm đào tạo trẻ đấy rằng vì sao cầu thủ giỏi của TP.HCM không phục vụ cho TP.HCM? Anh Hùng trả lời buồn rầu: “Tôi từng thi đấu cho Cảng Sài Gòn nên các cháu đến học đá bóng đều mặc áo Cảng. Tôi đào tạo chỉ mong các cháu thành tài và có đầu ra nhưng bóng đá TP.HCM không tìm đến tôi, không liên kết với lò đào tạo của tôi mà Viettel ở tận Hà Nội lại là đơn vị tìm đến tôi đầu tiên và có những chính sách rất phù hợpđể thúc đẩy các cháu phát triển”.

Bóng đá TP.HCM không thiếu nhân tài nhưng nhân tài của TP.HCM đi đâu thì bài học của những Lê Huỳnh Đức, Lư Đình Tuấn, Đặng Trần Chỉnh… thành danh ở các tỉnh bạn đã trả lời rõ nhất rồi…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.