Nhân sự VFF sau SEA Games 29

(PL)- Trước SEA Games 29, mới có bầu Đức tuyên bố nếu bóng đá nam Việt Nam không vô địch thì ông từ chức.

Thành phần còn lại, trong đó có những người chịu trách nhiệm chính trong điều hành tổ chức bóng đá Việt Nam vẫn im tiếng và thậm chí còn dè bỉu lời tuyên bố này.

Đã có ý kiến cho rằng bầu Đức cũng đã ngán ngẩm với công việc mà ông phải gắn với VFF với cương vị phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính mà đến lương ông Miura bao nhiêu ông Đức cũng không được báo cáo.

Cũng có ý kiến nói rằng sau SEA Games, VFF sẽ chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ VIII nên việc bầu Đức rút lui là lẽ đương nhiên bởi khi ngồi vào VFF, bầu Đức nể bạn và nhận lời hơn là vào để làm.

Bầu Đức bây giờ chỉ còn lứa cầu thủ trụ cột ở U-22 nên tiếng nói của ông với VFF còn trọng lượng, thế nên việc ông đặt hết “canh bạc” của mình vào SEA Games này cũng là điều dễ hiểu.

Có đến hơn 90% ông phó chủ tịch phụ trách tài chính này sẽ rút lui kể cả có vô địch SEA Games hay không bởi việc chính của bầu Đức bây giờ ở tập đoàn đã quá nặng nề, huống hồ là chuyện banh bóng với lứa cầu thủ khóa đầu lò HA Gia Lai - Arsenal JMG cũng vừa đến hạn thành cầu thủ tự do, có thể chọn cho mình CLB khác nếu thích hoặc có những thỏa thuận tốt hơn.

Chuyện trên cũng là chuyện chung của nhân sự VFF sau SEA Games. Thành tích của SEA Games chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân sự ở nhiệm kỳ mới mà những người tự tìm đến nhau và quen việc lẫn quen nhóm trong ngôi nhà đấy hẳn sẽ giữ chặt nhau lại nếu SEA Games có thành tích tốt. Còn ngược lại thì sẽ lại là màn đấu đá nhân sự và thành tích SEA Games nếu không tốt sẽ làm biến động phần đầu vào ở bộ máy này.

Lời hứa vô địch SEA Games mới chỉ có một người không mặn mà với nhiệm vụ ở VFF và thành phần còn lại vẫn còn phải chờ để “binh” tiếp.

Chỉ có HLV Hữu Thắng là lo bởi bị đẩy lên nhiệm vụ phải vô địch trong khi con người thì vẫn là bộ khung cũ có nhiều người chưa ở phong độ cao, còn nhìn sang các đối thủ thì không biết họ mạnh thực sự hay yếu giả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.