Nguyễn Xuân Son 10 điểm, thầy Kim hạnh phúc

(PLO)- Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2024 diễn ra trên sân Việt Trì, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng đậm đà Myanmar 5-0, khẳng định vị trí đầu bảng B và giành vé vào bán kết, trong niềm hạnh phúc của HLV Kim Sang-sik cùng tân binh Nguyễn Xuân Son.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sofascore, một ứng dụng trong việc cung cấp dữ liệu thể thao đã chấm điểm 10 hoàn hảo cho màn trình diễn của Nguyễn Xuân Son trong chiến thắng 5-0 trước đội khách Myanmar. Chỉ vừa đúng 5 năm, 1 ngày nhập quốc tịch, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở thành tâm điểm của trận đấu và tạo cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Dấu ấn Nguyễn Xuân Son

Nguyễn Xuân Son, tên khai sinh là Rafaelson, trở thành cầu thủ đầu tiên không có gốc gác Việt Nam ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia tại một trận đấu chính thức. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch vào tháng 10 và chọn một cái tên Việt Nam, anh đã có màn trình diễn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Với hai bàn thắng và hai pha kiến tạo, Son không chỉ giúp đội tuyển giành chiến thắng mà còn trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam góp công vào 4 bàn thắng trong một trận đấu tại AFF Cup kể từ kỳ tích của Phan Thanh Bình trước Lào năm 2007.

Nguyễn Xuân Son
Nguyễn Xuân Son in dấu giày trong bốn bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận thắng 5 sao Myanmar. Ảnh: ANH THỊNH.

Sofascore, nhà cung cấp dữ liệu thể thao đã đánh giá màn trình diễn của Nguyễn Xuân Son không chỉ dựa trên bàn thắng và kiến tạo, mà còn tính đến các chỉ số khác như số đường chuyền tạo cơ hội, pha đi bóng thành công và ảnh hưởng tổng thể đến lối chơi của đội.

Theo thống kê, Nguyễn Xuân Son đã thực hiện 6 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội, trong đó có 4 tình huống đặc biệt nguy hiểm, bao gồm một pha chọc khe giúp Nguyễn Tiến Linh đối mặt thủ môn để ấn định tỷ số 5-0. Anh cũng có 3 lần qua người thành công, gây áp lực lớn lên hàng phòng ngự Myanmar.

Hai bàn thắng của Son là minh chứng rõ ràng cho kỹ thuật và sự sắc bén của tiền đạo này. Bàn đầu tiên đến từ pha phối hợp với Bùi Vĩ Hào, khi anh nhận bóng ở rìa vòng cấm, thực hiện động tác giả sút rồi xoay người dứt điểm chéo góc hiểm hóc. Bàn thắng thứ hai là một cú sút chân trái từ góc hẹp, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Myanmar cơ hội cản phá.

nguyen-xuan-son-10-diem-thay-kim-hanh-phuc-1-2628.jpg
Bùi Vĩ Hào mở màn cơn mưa gôn từ đường chuyền dọn cỗ của Son. Ảnh: ANH THỊNH.

Tinh thần thi đấu của Nguyễn Xuân Son cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút và thậm chí được HLV Kim Sang-sik tham khảo ý kiến về việc thay người trong hiệp hai, nhưng tiền đạo của CLB Nam Định khẳng định muốn tiếp tục ở lại sân để cống hiến.

Sau mỗi bàn thắng, Son đều hôn lên lá cờ Việt Nam trên ngực áo trái, thể hiện niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia. “Đây là ngày tôi sẽ không bao giờ quên trong đời”, anh chia sẻ đầy xúc động sau trận đấu, “Tôi và gia đình cùng nhau học quốc ca Việt Nam từng chút một. Chúng tôi tập hát mỗi ngày. Cả nhà tôi luôn tôn trọng đội tuyển, yêu mến người hâm mộ và tất cả mọi người”.

HLV Kim Sang-sik cảm ơn người hâm mộ

Chiến thắng Myanmar 5-0 không chỉ giúp Việt Nam đứng đầu bảng B với 10 điểm mà còn mở ra trận bán kết gặp Singapore. Lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 26-12 trên sân Jalan Besar với mặt cỏ nhân tạo, trước khi lượt về diễn ra ba ngày sau tại sân Việt Trì. Với phong độ rực sáng của Nguyễn Xuân Son và sự đồng đều trong đội hình, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào hành trình tiếp theo đầy hứa hẹn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.

nguyen-xuan-son-10-diem-thay-kim-hanh-phuc-5-6630.jpg
HLV Kim Sang-sik hạnh phúc với sự trỗi dậy của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á. Ảnh: ANH THỊNH.

HLV Kim Sang-sik hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng 5-0 giành quyền vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2024 với ngôi nhất bảng B: “Các cầu thủ đã cố gắng hết mình để chiến thắng”. Về màn ra mắt của Nguyễn Xuân Son, nhà cầm quân người Hàn Quốc vui vẻ: “Đây mới là trận đầu của Nguyễn Xuân Son, nhưng cậu ấy tỏ ra rất hòa hợp, có ý chí ghi bàn và ý chí chiến thắng mạnh mẽ, cùng các đồng đội chiến đấu đến cùng. Tôi nghĩ, cuối cùng thì bóng đá Việt Nam đã trở lại. Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng, và luôn cố gắng chuẩn bị kỹ càng để giành kết quả tốt nhất giải này”.

Về chiến thắng đậm của đội tuyển Việt Nam, ông Kim phân tích: “Từ khi có bàn thắng thứ 2, các cầu thủ đã chơi tự tin hơn. Chúng tôi cần một chiến thắng để vào bán kết. Tôi không thay đổi cầu thủ trên sân vì muốn xem họ phối hợp thế nào. Sau đó, tôi có trao cơ hội cho vài cầu thủ ít ra sân ở giải này. Giờ nghỉ giải lao, tôi đã trao đổi với Son, cậu ấy nói muốn thi đấu hết trận này, tận hưởng màn ra mắt đội tuyển Việt Nam”.

nguyen-xuan-son-10-diem-thay-kim-hanh-phuc-4-7137.jpg
Các tuyển thủ Việt Nam mở cánh cửa bán kết AFF Cup 2024 với hai lượt trận đối đầu Singapore. Ảnh: ANH THỊNH.

HLV Kim Sang-sik không quên sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trên sân Việt Trì: “Cảm ơn người hâm mộ đã đến sân vận động cổ vũ cho toàn đội. Các cầu thủ đã chơi nỗ lực bằng 100% sức mình. Đội tuyển Việt Nam chơi có sức sống hơn, và chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho trận bán kết gặp Singapore”.

Kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, tuyển Việt Nam có hiệu số bàn thắng thua vượt trội 11-2. Thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp đội nhì bảng A Singapore ở bán kết, với trận lượt đi trên sân khách ngày 26-12, trận lượt về tại Việt Trì ngày 29-12. Hai lượt trận bán kết còn lại, Thái Lan đụng độ Philippines.

Tuyển Thái Lan đòi thắng 4 trận cuối ở AFF Cup 2024

Tuyển Thái Lan đòi thắng 4 trận cuối ở AFF Cup 2024

(PLO)- HLV Masatada Ishii cho biết ông chỉ quan tâm đến sự cải thiện lối chơi cho các học trò của mình mà không cần biết đối thủ nào ở bán kết AFF Cup 2024, sau khi tuyển Thái Lan chứng minh sức mạnh vượt trội với 4 trận toàn thắng vòng bảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.