Nguyễn Thành Tâm chiếm trọn 3 màu áo

(PLO)- Xuất sắc đánh bại các ứng viên áo chấm đỏ trên đỉnh đèo Hải Vân, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) thống lĩnh ngôi đầu đường đua ở cả ba giải thưởng áo vàng, áo xanh và áo chấm đỏ dành cho Vua leo núi.

Chặng tranh tài thứ 8, Huế - Đà Nẵng dài 109 km là một trong những chặng đua ngắn nhưng gian nan nhất lộ trình Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2016. Chặng này, các cuarơ phải chinh phục ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và đỉnh “Hải Vân Quan” - dài 20 km, cao 500 m so với mực nước biển để tranh chấp chiếc áo đỏ vua leo núi.

Với đội hình toàn diện, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang xác định đưa áo vàng Nguyễn Thành Tâm vào chân đèo để anh phối hợp với các đồng đội đánh trả các cuộc tấn công của đối thủ.

Đồng hành hơn 60 km đường bằng, cuộc chiến chỉ thực sự bắt đầu khi các tay đua mạnh tiến vào chân đèo Hải Vân. Lúc này Thành Tâm và các đồng đội vấp phải các đợt công kích của đối thủ. Họ chống trả rất quyết liệt giành lại thế trận. Và trong một ngày thể lực sung mãn, áo vàng Nguyễn Thành Tâm tung sức bỏ lại các đối thủ, trở thành tay đua đầu tiên cán đỉnh đèo Hải Vân. Ngôi nhất đèo giúp Tâm có 8 điểm, vượt qua Quàng Văn Cường (Đống Đa Hà Nội) tạm đoạt chiếc áo chấm đỏ - Vua leo núi.

Xuống dưới chân đèo, các tay đua VUS TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7 liên tục tổ chức các đợt tấn công mới. Thế nhưng tay đua Nguyễn Thành Tâm vẫn vững “như bàn thạch” và tại đích đến ở TP Đà Nẵng, tay đua An Giang bung sức cán đích vị trí thứ tư bảo toàn áo vàng, áo xanh sau tám chặng.

Chiến thắng sau 2 giờ 41’06” thuộc về tuyển thủ trẻ Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) với cú nước rút đánh bại đồng đội trong màu áo quốc gia Nguyễn Minh Việt (BTV Bình Dương). Hạng 3 chặng 8 thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp).

 Tuyển thủ trẻ Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) tung cú nước rút thần tốc, về nhất chặng 8.

Ngày mai các tay đua tranh tài chặng 9 Đà Nẵng - Quảng Ngãi, lộ trình dự kiến dài 133 km.

Hình ảnh các tay đua thi đấu chặng 8 Huế - Đà Nẵng:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.