Nguyên chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đối mặt án hối lộ
Hoài Thương
(PLO)- Ngày 6-10, chính quyền Mỹ đã cáo buộc nguyên chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một tỉ phú Macau về bất động sản và bốn người khác tội nham nhũng trên phạm vi lớn.
John Ashe, nguyên đại sứ Liên Hợp Quốc đến từ Antigua và Barbuda, bị cáo buộc trong đơn khiếu nại tại tòa án liên bang New York đã nhận hối lộ hơn 1,3 triệu USD từ các doanh nhân Trung Quốc, trong đó có cả nhà phát triển Ng Lap Seng.
Luật sư Mỹ Preet Bhara, người công bố vụ bắt giữ Ashe và các bị cáo khác, cho biết cuộc điều tra có thể đưa ra nhiều cáo buộc hơn khi cơ quan chức năng kiểm tra liệu có phải "tham nhũng là kinh doanh bình thường tại Liên Hiệp Quốc." "Nếu việc này được sáng tỏ, những cáo buộc hôm nay sẽ xác nhận căn bệnh tham nhũng đã tràn qua nhiều chính phủ cũng như Liên Hợp Quốc"- Bharara nói.
Bản phác thảo John Ashe, nguyên đại sứ Liên Hợp Quốc từ Antigua và Barbuda tại phòng xử án buộc tội ông ở New York ngày 6-10-2015
Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông đã "bị sốc và cảm thấy cực kỳ khó khăn" bởi những lời cáo buộc. Theo Dujarric, Liên Hợp Quốc vẫn ra thông báo về việc điều tra và sẽ hợp tác khi được liên lạc.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 19-9, Ng (68 tuổi) và trợ lý Jeff Yin (29 tuổi) đã bị bắt giữ do công bố sai lệch việc đem 4,5 triệu USD từ Trung Quốc đến Mỹ trong khoảng 2013-2015 để đánh bạc, mua cổ vật, bất động sản.
Hai người này đã bị buộc tội trong phiên tòa gần đây nhất. Bharara cho biết các nhà chức trách tiếp tục kiểm tra các quỹ kết nối của Ng, với tài sản 1,8 tỉ USD, trong đó có nhiều phần thu được ở Macau.
Trong đơn khiếu nại, qua trung gian, Ng đã trả Ashe hơn 500.000 USD để ký nhận tài liệu thuyết phục tổng thư ký Liên Hợp Quốc rằng trung tâm hội nghị hàng tỉ USD chưa được xây dựng ở Macau của Liên Hiệp Quốc là cần thiết.
John Ashe tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi tại New Delhi ngày 21-3-2014
Những người trung gian bao gồm Francis Lorenzo (48 tuổi , Phó đại sứ Liên Hợp Quốc từ Cộng hòa Dominican), người được Ng trả 20.000 USD hàng tháng cho vị trí "chủ tịch danh dự" của một trong các tổ chức của mình. Nhân vật còn lại là Yin, nhà chức trách cho biết sau khi bị bắt ông đã tiết lộ rằng Ng xem các trung tâm hội nghị là "di sản" và sẵn sàng chi trả để điều hành chúng.
Đơn kiện cho biết, Ashe (61 tuổi) đã nhận hơn 800,000 USD từ các doanh nhân Trung Quốc nhằm ủng hộ quyền lợi của họ trong Liên Hợp Quốc, Antigua và đưa một khoản tiền cho Thủ tướng Antigua (danh tính không được tiết lộ).
Các công tố viên cho biết các khoản hối lộ được sắp xếp thông qua Sheri Yan, Giám đốc điều hành của một tổ chức New York và Heidi Park, giám đốc tài chính, người cũng đã bị bắt. Tổ chức được giấu tên, nhưng trang web của Quỹ Phát triển bền vững toàn cầu đã liệt kê Yan và Park là người nắm giữ những vị trí này. Tổ chức không đưa ra phản hồi cho bất kỳ lời bình luận nào.
David Ng (Ng Lap Seng), Chủ tịch của Tập đoàn Sun Kian IP, ngày 25-8-2015
Đơn khiếu nại cho biết Ashe hối lộ nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các khoản thanh toán cho kỳ nghỉ gia đình ở New Orleans và xây dựng sân bóng rổ 30.000 USD tại nhà ở Dobbs Ferry, New York.
Từ 2012-2014, Ashe đã dùng hơn 3 triệu USD được các chính phủ và cá nhân nước ngoài gửi vào tài khoản ngân hàng của mình để trả tiền thế chấp, tiền thuê BMW, đồng hồ Rolex. Tại phiên điều trần cuối ngày 6-10, một thẩm phán liên bang đưa ra mức tiền bảo lãnh 1 triệu USD cho Ashe với điều kiện phải chịu sự quản thúc tại gia.
Ng Lap Seng (còn được gọi là David Ng) đứng đầu tập đoàn Macau Sun Kian Ip, tập đoàn có nhiều đại sứ nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Ashe và Lorenzo. Ở Trung Quốc, Ng Lap Seng đứng trên nhiều ủy ban chính phủ và thuộc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, một cơ quan tư vấn cho chính phủ.
Tên của Ng Lap Seng trước đây nổi lên trong các cuộc điều tra Mỹ về việc làm thế nào mà ngoại tệ được đưa vào Ủy ban Quốc gia Dân chủ trước cuộc bầu cử năm 1996, khi mà điều này cũng thành công trong cuộc tái đắc cử của Tổng thống Bill Clinton.
Gần đây hơn, năm 2014, Ng Lap Seng được triệu tập trong một cuộc điều tra của Mỹ về việc hối lộ nước ngoài, sau khi tên của ông nổi lên trong vụ kiện liên quan đến tỉ phú Sheldon Adelson của Tập đoàn Las Vegas Sands.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.