Người Nhật dạy cầu thủ U-19 phải luôn biết tôn trọng đối thủ

(PL) - Những ngày ở Hà Nội dự Cúp NutiFood U-19 Đông Nam Á, U-19 Nhật cũng được báo chí Nhật theo sát và đưa tin.

Cùng thời điểm này, đội U-19 Nhật còn có chuyến thăm Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội. Và cuộc trò chuyện giữa Đại sứ Fukada Hiroshi với những cầu thủ U-19 Nhật đã được nhiều tờ báo ở Nhật đăng tải với nội dung rất đáng suy ngẫm…

Đại sứ Fukada Hiroshi nói: “Tôi đã xem tất cả những trận các bạn thi đấu tại Hà Nội, gồm ba trận thắng U-19 Úc, U-19 Việt Nam và U-19 Thái Lan. Bây giờ các bạn gặp lại những cầu thủ U-19 Việt Nam trong trận chung kết. Để có một thắng lợi thứ hai khi gặp lại U-19 Việt Nam và cũng để lên ngôi vô địch, tôi mong các bạn phải biết tôn trọng đối thủ. Trong mọi lĩnh vực Nhật đang có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam kể cả bóng đá và con người. Gặp nhau trên phố người Việt Nam biết chúng ta là người Nhật thì chúng ta luôn nhận được sự thân thiện đặc biệt. Trong bóng đá cũng vậy thôi. Chúng ta muốn có sự tôn trọng thì chúng ta phải biết tôn trọng… U-19 Việt Nam là một tập thể xuất sắc, họ đang tiếp cận đẳng cấp châu lục, đó là một đội bóng thể hiện sự đào tạo kỹ lưỡng mà tôi đã rất ngưỡng mộ. Trong cách thi đấu của U-19 Việt Nam tôi thấy có rất nhiều yếu tố đồng điệu với U-19 Nhật chúng ta. Đó là tinh thần chiến đấu, sự theo đuổi đến cùng và luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh dù bị thua bàn…

Khi ra sân trong trận chung kết đêm 13-9, U-19 Nhật sẽ chịu áp lực nhiều trên một sân bóng có 40.000 khán giả luôn hò hét. Trong hoàn cảnh như thế tinh thần “Samurai” phải được giương cao. Bên cạnh đó là một sự tôn trọng đối thủ…”.

Cũng với tinh thần đó, báo chí Nhật đưa tin về đội U-19 của quốc gia mình cũng rất thận trọng và vừa phải. Tờ Asahi Shinbun viết: “Các chiến binh võ sĩ đạo Samurai Blue lại xuất sắc vào chung kết gặp đội chủ nhà U-19 Việt Nam. Đối thủ của chúng ta là một đội bóng đang được dư luận tại Việt Nam quan tâm đặc biệt. Đấy là một thế hệ cầu thủ được đào tạo từ học viện của một CLB Việt Nam hợp tác với CLB Anh Arsenal. Lối chơi của họ thể hiện một trình độ rất khác. Nó vượt lên hẳn những đội bóng đá trẻ của Việt Nam trước đây…”.

Tờ Mainichi Shinbun viết: “Thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam và Nhật có những sự hợp tác thắt chặt hơn trước. Những ngày tới đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ sang Nhật tập huấn để tham dự giải khu vực. Đội bóng trẻ U-19 Việt Nam đang có những bước tiến lớn. U-19 Nhật sẽ gặp U-19 Việt Nam trong trận chung kết Cúp NutiFood. Đây sẽ là bài kiểm tra gắt gao cho cả hai đội…”.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.