Người Nhật dạy cầu thủ

(PL)- Một người bạn từng học tại Nhật nhiều năm, rất hiểu bóng đá Nhật và thường được ban tổ chức các giải bóng đá quốc tế Việt Nam (VN) mời phiên dịch cho các đội bóng Nhật kể cho chúng tôi nghe cách người Nhật dạy cầu thủ rất lý thú. 

Anh dẫn chứng ngay về chức vô địch giải giao hữu của tuyển U-19 VN sau trận chung kết thắng Thái Lan, nếu là người Nhật sẽ “quên” ngay tức khắc.

Vì lứa tuổi quá trẻ như U-17 U-19 mới có chút thành tích mà được tâng bốc quá mức dễ khiến các em đánh mất mình ngay. Các nhà làm bóng đá Nhật cho rằng cầu thủ trẻ sống trong vầng hào quang, không phấn đấu và tự hài lòng với chính mình là hỏng.

Người này kể khi anh xem đội trẻ Nhật thi đấu, cảm thấy ấn tượng với một cầu thủ đá rất hay đã xin đến chụp ảnh chung với “ngôi sao”. Ngay lập tức, một thành viên của ban huấn luyện đội Nhật đến can ngăn. Vị HLV đưa ra một đề nghị là nếu muốn chụp ảnh với “ngôi sao” của họ thì trước tiên phải xin chụp ảnh với các cầu thủ… dự bị. Điều này sẽ giúp san lấp khoảng cách giữa chính họ. Nó không gây cảm giác tủi thân cho cầu thủ dự bị, trong khi cầu thủ giỏi cũng không bị nhiễm bệnh ngôi sao.

Cầu thủ trẻ Indonesia vừa vô địch U-22 Đông Nam Á đã thua sấp mặt ở vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: NGỌC DUNG

Khi một đội trẻ Nhật vô địch, thái độ của ban huấn luyện hết sức bình thường. Những cuộc họp sau đó của đội không mang tính chất “tự sướng” mà thường tìm ra các điểm yếu để khắc phục, không ngủ quên trên chiến thắng, không khen ngợi cá nhân nào vì đấy là thành tích chung.

Chìa khóa thành công của các đội trẻ Nhật rất đơn giản là không ngừng học hỏi, miệt mài phấn đấu và chinh phục đỉnh cao trong khả năng của mình. Người lớn Nhật không bao giờ cho phép cầu thủ trẻ tự mãn sau một chiến thắng.

Chuyện của người Nhật khác với kiểu của U-22 Indonesia sau chức vô địch U-22 Đông Nam Á hồi tháng trước ở Campuchia, khi về nước được diễu hành khắp thủ đô Jakarta trên xe buýt mui trần. Người hâm mộ bóng đá Indonesia mở tiệc ăn mừng ầm ĩ…, cho đến vòng loại U-23 châu Á vừa diễn ra tại Mỹ Đình đã thua mất mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.