Người lớn và trò trẻ con

(PL)- Mấy ngày qua, chuyện các VĐV đội dự tuyển bóng bàn quốc gia “đánh nhau” hòng tranh 10 suất chính thức tham dự SEA Games 28 khiến làng bóng nhựa phẫn nộ.

Đấy không chỉ ra mâu thuẫn nội bộ, sâu xa hơn, vai trò của ban huấn luyện (BHL) đội tuyển - những người thầy không thể hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ của những người đứng mũi chịu sào.

Ngoài bóng đá và quần vợt còn chờ gút nhân sự không phải vì chuyên môn, bóng bàn là môn của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 28 bỏ ngỏ phần danh sách trong quyết định thành lập đoàn TTVN do Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh ký hôm 7-5.

Có khá nhiều ý kiến xung quanh vấn đề tuyển chọn nhân sự môn bóng bàn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất do BHL không dám chịu trách nhiệm đăng ký chỉ tiêu thành tích 1 HCB; 2 HCĐ với Tổng cục TDTT, dẫn đến chuyện phó mặc cho các VĐV tự đấu loại bỏ nhau.

Cựu tuyển thủ bóng bàn quốc gia Lý Minh Triết bức xúc: “Đúng ra thời điểm này giáo án của các VĐV là phải ổn định kỹ thuật, tâm lý thi đấu và thể lực để đạt được phong độ tốt nhất tại SEA Games thì các VĐV phải dồn hết tâm trí, sức lực để “chém giết” nhau. Liệu sau cuộc “tàn sát” này, các VĐV còn sống sót có kịp lấy lại phong độ tốt nhất để đấu với người ngoài không?”.

Sự việc càng nực cười hơn khi kết quả tuyển chọn ra 10 tay vợt xếp hạng cao nhất Nguyễn Anh Tú, Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh, Lê Tiến Đạt, Dương Văn Nam (nam), Nguyễn Thị Nga, Phan Hoàng Trường Giang, Mai Hoàng Mỹ Trang, Phạm Thị Thiên Kim, Vũ Thị Hà (nữ) nhưng BHL vẫn không dám chốt danh sách. Bởi tay vợt nữ đánh đôi số một thi đấu ăn ý với Mỹ Trang - Việt Linh (số 2 đơn nữ) bất ngờ thi đấu dưới phong độ và bị loại.

HLV thì lý giải rằng không có Việt Linh với những cú đánh cắt sở trường, bóng bàn Việt Nam khó mong hoàn thành chỉ tiêu 1 HCB; 2 HCĐ đặt ra tại SEA Games 28.

Dự kiến hôm nay (11-5), đội tuyển bóng bàn sẽ tổ chức cuộc họp nội bộ, sau đó báo cáo Tổng cục TDTT và xin ý kiến chỉ đạo.

Đã có ý kiến năn nỉ cựu binh hiện đã lớn tuổi và ít có thành tích quốc tế Vũ Thị Hà “nhường” suất đến Singapore cho Việt Linh. Điều này là cực kỳ khó trừ trường hợp Hà tự nguyện. Ngược lại, chính BHL lại phạm quy bởi cũng chính họ đồng ý tổ chức “sàn đấu” để các tay vợt loại nhau, giờ chót không chấp nhận kết cục và chờ cấp trên phân xử.

Là người lớn không nên hành xử trẻ con như thế!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.