"Người không chân" Pistorius được dự Olympic

Oscar Pistorius đã trở thành VĐV điền kinh khuyết tật đầu tiên được dự Olympic khi được gọi vào đội tuyển Nam Phi.

"Người không chân" Pistorius được dự Olympic ảnh 1

Oscar Pistorius.
Mặc dù không vượt qua được mức thành tích chuẩn do Liên đoàn điền kinh Nam Phi đặt ra, nhưng VĐV khuyết tật có biệt danh "Người không chân" Oscar Pistorius đã được gọi vào đội tuyển nước này dự Olympic 2012. Anh sẽ tham dự cả hai cự ly 400m và 4x400m.

Trên trang Twitter, Pistorius vui sướng viết: "Hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Tôi sẽ tới London hè này để dự cả Olympic lẫn Paralympic. Xin cảm ơn tất cả những ai đã giúp tôi trở thành một VĐV thực thụ như ngày nay".

Pistorius nổi tiếng với chặng đường gian nan để được thế giới chấp nhận đủ tư cách để đua tài với các VĐV bình thường. Trước đó anh bị từ chối với lý do nhiều VĐV phản ứng vì cho rằng đôi chân giả của anh có sức bật tốt hơn người bình thường.

Năm 2011 là một dấu ấn đáng nhớ đối với tay chạy Nam Phi khi anh được Liên đoàn điền kinh quốc tế cho phép tham dự giải vô địch thế giới và các giải đấu thuộc hệ thống quốc tế khác.

Sang năm 2012, anh hai lần vượt chuẩn A Olympic nhưng chưa chạm tới mức thành tích tuyển chọn mà Liên đoàn điền kinh Nam Phi đặt ra. Tuy nhiên vào phút cuối tổ chức này vẫn quyết định lựa chọn Pistorius vào đội tuyển. Đây là một hành động khá bất ngờ của Liên đoàn điền kinh Nam Phi và nó đã đem lại niềm hạnh phúc vô bờ cho Pistorius bởi giấc mơ của anh đã trở thành sự thật.

Thế vận hội mùa hè từng chứng kiến sự góp mặt của VĐV khuyết tật ở môn bơi. Nhưng trên đường chạy điền kinh thì Pistorius sẽ là người đầu tiên góp mặt. Thành công của Pistorius là kết quả của sự phấn đấu không ngừng cũng như cái nhìn thiện cảm của cộng đồng thể thao quốc tế đối với những người tràn đầy nghị lực vươn lên.

Anh cũng trở thành niềm khích lệ với những người đồng cảnh muốn vươn lên trên con đường thể thao chuyên nghiệp.

Tốp chạy 4x400m của Nam Phi từng giành HC bạc tại Olympic Bắc Kinh và sẽ cạnh tranh mùa hè này trước tốp chạy rất mạnh của Jamaica với sự góp mặt của cặp bài trùng Usain Bolt-Yohan Blake.

Theo Minh Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.