Vòng 1/8 World Cup 2022, Tây Ban Nha - Morocco (0-0, pen 0-3)

Người hùng Bono giúp Morocco tạo địa chấn tiễn Tây Ban Nha về nhà

(PLO)- Tuyển Morocco tạo địa chấn khi đánh bại Tây Ban Nha 3-0 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 0-0 để vào tứ kết World Cup 2022. Thủ môn Bono hóa người hùng khi cản phá thành công cả 3 cú sút penalty của Tây Ban Nha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thi đấu bế tắc trong 120 phút qua kết quả hòa 0-0, Tây Ban Nha bị Morocco loại trên chấm penalty với tỷ số 3-0 ở vòng 1/8 World Cup mà không sút thành công quả nào.

Bước vào trận đấu, cả Tây Ban Nha và Morocco đều thi đấu thăm dò nhau nên cả hai đội không vội vàng tấn công, Tây Ban Nha nhỉnh hơn Morocco về quyền kiểm soát bóng.

Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng không thể ghi được bàn thắng. Ảnh: Getty
Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng không thể ghi được bàn thắng. Ảnh: Getty

Hai đội không dám dâng cao đội hình mà chủ yếu chơi bóng ở khu vực giữa sân, phút 15, Morocco có pha phản công nhanh nhưng đường chuyền vào vòng cấm lại thiếu chính xác.

Với lối chơi phòng ngự phản công, Morocco đã tạo ra bất ngờ cho Tây Ban Nha, phút 21, Boufal có pha lên bóng đầy tốc độ trước khi tung ra cú sút, tuy không mấy nguy hiểm nhưng đây là lời cảnh báo cho khung thành của thủ môn Unai Simon.

Phút 25, thủ thành Bono của Morocco có pha bóng lỗi, ngay lập tức Gavi băng vào dứt điểm, tiếc là cú sút của tiền vệ trẻ này lại trúng xà ngang khung thành, Ferran Torres sau đó đã băng vào nhưng bị lỗi việt vị.

Marocco chơi cực kỳ khó chịu. ẢNH: GETTY

Marocco chơi cực kỳ khó chịu. ẢNH: GETTY

Phút 27, Asensio có pha phá bẫy việt vị thông minh và tung ra cú dứt điểm, tiếc là vẫn chưa có bàn thắng cho Tây Ban Nha.

Phút 42, Rodri để mất bóng nguy hiểm, tạo cơ hội cho Morocco tấn công, Boufal có pha xử lý thông minh trước khi chuyền bóng cho Mazraoui bật cao đánh đầu, bóng đi chệch xà ngang trong gang tấc. Hai đội rời sân với tỷ số 0-0, một thế trận bế tắc của Tây Ban Nha.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, Morocco nhường thế trận cho Tây Ban Nha để lùi sâu về phòng ngự, với 2 lớp bảo vệ trước khung thành thủ môn Bono, Morocco đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha.

Phút 55, Dani Olmo tung ra cú dứt điểm sau pha phối hợp đá phạt, tiếc là cú sút không đủ khó để đánh bại thủ thành của Morocco. Hàng thủ đông người của Morocco đã khắc chế hoàn toàn hàng công của Tây Ban Nha, ngoài ra các hậu vệ của Morocco không ngại va chạm để ngăn đối thủ triển khai bóng tấn công.

Sergio Busquets đá hỏng quả phạt đền thứ ba. ẢNH: GETTY

Sergio Busquets đá hỏng quả phạt đền thứ ba. ẢNH: GETTY

Không thể xâm nhập bằng các pha tấn công trung lộ, Tây Ban Nha chuyển sang chơi bóng bổng, liên tiếp các pha thả bóng vào vòng cấm nhưng đều thất bại.

Đoàn quân của HLV Luis Enrique bế tắc hoàn toàn trước lối chơi phòng ngự của Morocco, rất nhiều phương án đã đưa ra để tìm kiếm bàn thắng nhưng đều thất bại.

Phút 80, vừa vào sân thay người Nico Williams có pha đột phá bên cánh phải và tung đường căng ngang chính xác, tạo cơ hội cho Dani Olmo băng vào dứt điểm, tiếc là pha chạm bóng cuối cùng không đi theo ý định của tiền vệ Tây Ban Nha.

Kết thúc 90 phút thi đấu, Tây Ban Nha không thể xuyên thủng hàng thủ của Morocco, đành chấp nhận tiến vào 2 hiệp phụ.

Marocco xứng đáng vào tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Getty
Marocco xứng đáng vào tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Getty

Thi đấu thêm 2 hiệp phụ nhưng Tây Ban Nha cũng không thể có được bàn thắng, hai đội bước vào loạt penalty cân não. Trên chấm 11m, thủ môn Bono trở thành người hùng của Morocco khi cản phá cả ba quả penalty của Tây Ban Nha, trong khi Morocco chỉ đá không thành công đúng 1 quả.

Morocco tạo địa chấn khi đánh bại Tây Ban Nha 3-0 trong loạt luân lưu sau 120 phút hòa nhau 1-1 để vào tứ kết World Cup. Tại đây, Morocco sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.