Người dân xếp hàng bằng nón và chậu quất để nhận thực phẩm

(PLO)- Để tránh cảnh tụ tập đông người, đứng chờ lâu khi nhận rau, gạo, người ta nghĩ ra cách xếp hàng bằng nón và chậu cảnh. Ở đây không có cảnh người chen người, vẫn giữ khoảng cách an toàn 2 m...

Hình ảnh trên xuất hiện ở địa điểm số 6 Phan Kế Bính, Hà Nội. Những chiếc nón mới, cũ nằm một dãy dài trên vỉa hè khiến không ít người dân Hà Nội cảm thấy thú vị.

Thú vị hơn nữa là không chỉ là những chiếc nón, ở đó còn có cả những chậu quất còn sót lại sau tết, được ai đó đưa ra ngoài vỉa hè, nay được người dân trưng dụng làm vật thay thế người để xếp hàng. Ai đến đây mang theo một cái nón đặt vào chỗ xếp hàng, rồi ra ngoài ngồi nghỉ. Đợi đến lượt mình thì người có nón sẽ nhận lương thực, thực phẩm mang về. 

Hình ảnh những chiếc nón, chậu quất xếp hàng trên vỉa hè với khoảng cách 2m

“Bà con chúng ta lại được thấy lại kiểu xếp hàng truyền thống năm nào. Cũng là một sáng tạo xếp hàng đúng không anh chị em?" - anh Như Quỳnh, một người điều hành nhóm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân bày tỏ.

Người khác thì thích thú khi nhìn vào chậu quất và nói: “Còn quất là còn tết”.

Hình ảnh những chiếc nón và những chiếc xe đạp của người dân đến nhận thực phẩm trên vỉa hè Hà Nội

Có người lại nhìn vào những chiếc nón và thấy lại ký ức thời bao cấp của gia đình khi phải xếp gạch đặt chỗ.

Địa điểm chia sẻ thực phẩm nằm trên đường Phan Kế Bính (Hà Nội) là một trong những điểm chia sẻ thực phẩm với thông điệp ai cần cứ đến lấy. 

Hoạt động này do một nhóm cá nhân là doanh nhân, người lao động trên địa bàn Hà Nội chung sức hỗ trợ người khó khăn. Hiện nhóm đã có 10 điểm chia sẻ thực phẩm: 

-  Phía trước quán cà phê N2F, đầu ngõ 54 Lê Văn Lương - Thanh Xuân (gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám).

- Gara Auto 568 số 420 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Số nhà 74 - liền kề 6A, phố Nguyễn Văn Lộc, quận Hà Đông, Hà Nội.

-  số 6 phố Phan Kế Bính, quận Ba Đình, Hà Nội.

- 31 Lương Khánh Thiện - Tượng đài Hoàng Văn Thụ, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Số 1 Xa La, phường Xa La, quận Hà Đông.

-  Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 162 A Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

-  Cổng Thanh tra Chính phủ bên cạnh Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Đầu dốc cổng BV Nhi Trung Ương, Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Cổng chính BV K3 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Bếp 0 đồng và chương trình Người Ninh Thuận nghĩa tình

Bếp 0 đồng và chương trình Người Ninh Thuận nghĩa tình

(PLO)- Mùa dịch COVID-19, ”Bếp 0 đồng” của nhóm “Nhà giáo và những người bạn” tại Ninh Thuận đỏ lửa hỗ trợ những suất cơm đến các khu cách ly, phục vụ lực lượng tuyến đầu, các chốt phong tỏa và cả người khó khăn cơ nhỡ.