Người dân Trà My hái gần 10 tấn rau rừng gửi vùng dịch Đà Nẵng

(PLO)- Gần 10 tấn thực phẩm sạch được bà con huyện Nam Trà My lên rừng, nương rẫy hái gửi về chia sẻ khó khăn cùng người dân TP Đà Nẵng.

Ngày 21-8, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết gần 10 tấn thực phẩm sạch được bà con đồng bào huyện nhà đóng góp, gửi về chia sẻ cùng người dân TP Đà Nẵng đang phòng chống dịch COVID-19.

Đây là thực phẩm sạch do bà con lên rừng, ra rẫy hái mang về ủng hộ. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My đã huy động các đơn vị, đoàn thể thu gom, vận chuyển về TP Đà Nẵng.

Người dân đi bộ, gùi rau từ trên rẫy đến điểm tập kết.

Anh Nguyễn Trần Vỹ, thành viên câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, câu lạc bộ “Kết nối yêu thương Nam Trà My” đã kêu gọi anh em thành viên tham gia.

“Anh em thành viên CLB đã quá quen với việc này, lợi thế có sẵn nên chúng tôi tham gia cùng mặt trận, đoàn thể, ban ngành của huyện, các xã kêu gọi bà con ủng hộ. Xong khâu thu gom, sáng nay đoàn xe gồm 10 chiếc đã vận chuyển số thực phẩm trên đến TP Đà Nẵng”, anh Vỹ nói.

Thực phẩm sạch bà con huyện Nam Trà My ủng hộ chất đầy các phòng trước khi chuyển về TP Đà Nẵng.

Theo anh Vỹ, thực phẩm sạch bà con ủng hộ được thu gom về trung tâm xã, sau đó vận chuyển về trung tâm huyện. Ngoài ra, một số xã của huyện Nam Trà My đường sá không thuận lợi, các thành viên trong câu lạc bộ phải chia ra nhiều điểm thu gom dồn về một điểm.

Xe máy, xe lôi, xe tải… chỗ nào có đường anh em lên tới. Những chỗ hết đường, anh em chờ bà con gùi thực phẩm từ trên rừng, trên rẫy về, có nơi mất 10 – 15 phút đi bộ, có nơi đường xa phải mất 2 – 3 tiếng đồng hồ, thật sự xúc động”, anh Vỹ chia sẻ.

Một số thực phẩm được làm sạch, chia nhỏ từng phần.

Trước đó, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My đã viết bức thư kêu gọi “hướng về đồng bằng - san sẻ yêu thương”. Bức thư gửi đến toàn thể cán bộ, cơ quan, đơn vị và đồng bào huyện Nam Trà My.

Trong thư, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, nhắc đến những lần huyện nghèo Nam Trà My hứng chịu những trận thiên tai mưa lũ, sạt lỡ. Những chuyến xe đầy ắp quà, nhu yếu phẩm và cả sự yêu thương của miền xuôi nườm nượp ngược núi về với đồng bào huyện nhà.

Hơn chín tấn thực phẩm sạch đã chở về TP Đà Nẵng trong sáng nay.

Giữa lúc dịch COVID-19 hoành hành, TP Đà Nẵng và các huyện, thị đồng bằng Quảng Nam đang căng mình chống dịch. Mặc dù cuộc sống người dân huyện Nam Trà My còn nhiều khó khăn nhưng lúc này là thời điểm để bà con miền núi thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Một em nhỏ vác măng rừng ủng hộ, gửi về miền xuôi.

Trân quý nghĩa tình đồng bằng đã và sẽ mãi dành cho đồng bào huyện Nam Trà My, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My kêu gọi mọi người tham gia đóng góp vật chất, rau - củ - quả để tiếp thêm năng lượng cho các gia đình ở đồng bằng đang bị cách ly, phong toả, giãn cách xã hội cùng nhau vượt qua đại dịch.

Theo bà Huệ, Ủy ban MTTQ huyện sẽ tiếp tục kêu gọi bà con ủng hộ thực phẩm sạch hỗ trợ người dân các huyện của Quảng Nam đang thực hiện giãn cách xã hội vào đợt 2.

Dưới đây là một số hình ảnh thực phẩm sạch do người dân huyện Nam Trà My ủng hộ:

Các tình nguyện viên thu gom, tập kết thực phẩm sạch do bà con ủng hộ về một điểm.

Thành viên câu lạc bộ "Kết nối yêu thương Nam Trà My" tham gia cùng các cơ quan, ban ngành huyện Nam Trà My kêu gọi bà con ủng hộ thực phẩm sạch.

Đoàn xe vận chuyển thực phẩm về TP Đà Nẵng trong sáng nay.

Thực phẩm sạch sẽ được chia thành nhiều điểm ở TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Bếp 0 đồng và chương trình Người Ninh Thuận nghĩa tình

Bếp 0 đồng và chương trình Người Ninh Thuận nghĩa tình

(PLO)- Mùa dịch COVID-19, ”Bếp 0 đồng” của nhóm “Nhà giáo và những người bạn” tại Ninh Thuận đỏ lửa hỗ trợ những suất cơm đến các khu cách ly, phục vụ lực lượng tuyến đầu, các chốt phong tỏa và cả người khó khăn cơ nhỡ.