(PLO)- Chỉ trong vòng 35 ngày, V-League trở lại đá cấp tập cho hết vòng 10 để các CLB và đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế.
Sau hai vòng đấu, V-League bị tạm hoãn một phần của lượt tiếp theo do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trùng với kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Hơn một tháng sau, cuộc chơi mới trở lại bằng các trận đấu bù vòng 3 từ ngày 13-3 cho đến ngày 18-4 sẽ hoàn thành 10 vòng đấu. Ít nhất phải đến hết tháng 7, khi các CLB và thầy trò HLV Park Hang-seo tham gia các đấu trường quốc tế, giải đấu mới tái xuất đá dồn dập để kịp về đích.
Viettel là đội bóng mệt mỏi nhất với mật độ thi đấu dày đặc cả trong nước lẫn quốc tế rồi lại phải cách ly sau khi trở về nước. Ảnh: NGỌC DUNG
Do thời gian quá gấp gáp để kết thúc trong tháng 9, giúp các đội tuyển quốc gia thi đấu nhiều mặt trận quốc tế cho đến hết năm 2021 nên mùa giải V-League có mật độ thi đấu dày đặc kỷ lục. Tất cả CLB đều chỉ có 3-4 ngày nghỉ, nhiều nhất là năm ngày, thay vì thông thường một tuần vừa hồi phục, di chuyển và làm quen sân khách.
Có quá nhiều thứ phát sinh trong mùa dịch bệnh, các nhà tổ chức V-League thậm chí vẫn chưa thể tính toán cụ thể lịch thi đấu sau vòng 10 nhưng chắc chắn sẽ chạy đua rối rít với thời gian.
Chính bởi mật độ thi đấu không kịp hồi phục đầy đủ sinh lực, các CLB sẽ toan tính hết cỡ nền tảng thể lực cho cầu thủ lẫn xoay tua đội hình để bảo đảm chất lượng đội hình. Trong đó, nhà đương kim vô địch Viettel không ngờ phải chịu nhiều thiệt thòi nhất vì từ cuối tháng 4, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lên đường sang Thái Lan dự vòng bảng AFC Champions League 2021 với toàn đối thủ sừng sỏ của châu lục. Trở về Việt Nam đầu tháng 5, họ phải tuân thủ quy định cách ly 14 ngày mới có thể tiếp tục cuộc chơi trong nước.
Những tuyển thủ quốc gia cũng sẽ mất nhiều sức hơn đồng nghiệp trong ba tuần (từ ngày 22-5) tập trung đội tuyển chuẩn bị cho các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 dự kiến tổ chức tại UAE. Thầy trò ông Park lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE, rồi khi trở về nước lại phải cách ly nửa tháng sau mới trở lại sân cỏ.
Hai đội Sài Gòn FC và Hà Nội dễ thở hơn một chút vì đến cuối tháng 6 mới đá vòng bảng AFC Cup. Họ cũng phải mất cả tháng, tính thêm thời gian cách ly sau khi hoàn thành cuộc chơi và tái xuất V-League. Sài Gòn FC chủ động hơn với đề xuất đưa vòng bảng AFC Cup về chơi tập trung trên sân Thống Nhất nhưng phải chờ sự đồng ý của các đối thủ.
Đây là thời điểm khó khăn của nhiều CLB khi phải chạy đua về đích trong khoảng thời gian hạn hẹp với lịch thi đấu khắc nghiệt mà ngựa hay đường ngắn sẽ trở nên đặc biệt hơn ở một mùa giải đặc biệt.•
Vừa đá vừa chống COVID-19 Ban điều hành giải VPF thông báo cho các CLB ít nhất bốn ngày trước trận đấu phải đưa ra hình thức tổ chức thi đấu có khán giả, hạn chế hoặc đóng cửa sân, sau khi có xác nhận của chính quyền địa phương. Hiện tại, một số điểm nóng phải đóng kín sân như hai trận đấu bù Than Quảng Ninh - TP.HCM, Hải Phòng - Hà Nội, Viettel - B. Bình Dương. Các sân bóng khác như Pleiku, Hòa Xuân, Thống Nhất, Hà Tĩnh, Thiên Trường, Quy Nhơn... cũng rất thận trọng nghe ngóng tình hình và hầu như sẽ không đón khán giả hoặc rất hạn chế khi dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn với tiêu chí an toàn là trên hết. TT
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.