‘Ngôi sao thị trường’ tuyên chiến với Roland Garros

(PLO)-Tay vợt Naomi Osaka khẳng định sẽ không tham gia các cuộc họp báo tại giải Pháp mở rộng sẽ khởi tranh vào tuần tới.

Tay vợt số 2 thế giới từng bốn lần vô địch Grand Slam, hiện được xem là “ngôi sao thị trường” bởi sức hút của cô với truyền chỉ ra rằng, một số cuộc họp báo sau trận đấu không khác gì “đá một người khi họ kiệt sức”.

Trong một tuyên bố trên Twitter, tay vợt 23 tuổi viết: “Tôi viết thư này để thông báo rằng tôi sẽ không tham dự bất kỳ cuộc họp báo nào trong suốt thời gian tham dự Roland Garros.

Tôi thường có cảm giác rằng, mọi người dường như không quan tâm đến sức khỏe tinh thần của các VĐV. Và điều này đúng với những khi tôi xem một cuộc họp báo, hoặc tham gia vào một cuộc họp báo. Chúng tôi chỉ ngồi đó và được chất vấn những câu mà chúng tôi đã được hỏi nhiều lần trước đây, hoặc những câu hỏi khiến tâm trí chúng tôi nghi hoặc. Và tôi sẽ không để bản thân mình gặp những tình cảnh tương tự”.

Naomi Osaka bốn lần vô địch Grand Slam trên các mặt sân cứng nhưng cô chưa bao giờ vượt qua được vòng 3 giải Pháp mở rộng. ẢNH: REUTERS

Theo quy định của giải đấu quần vợt, tất cả các VĐV bắt buộc phải tham dự họp báo sau mỗi trận đấu. Bên cạnh đó là nhiệm vụ truyền thông trước mỗi giải đấu.

Do thường xuyên thi đấu nên Osaka thường trở thành tâm điểm lôi kéo giới truyền thông. Tay vợt mang hai dòng máu Nhật – Mỹ trả lời các câu hỏi bằng tiếng Nhật và tiếng Anh và được coi là một trong những ngôi sao thị trường thu hút nhất thế giới.

Trong năm 2020, Naomi Osaka kiếm được 37 triệu đô la Mỹ, nhiều hơn bất kỳ vận động viên nữ nào trên thế giới.

Ngôi sao quần vợt nói thêm: “Tôi không hiểu lý do phía sau những tình huống sút vào một người khi mà sức khỏe họ đang giảm sút”.

Dự kiến, giải quần vợt Pháp mở rộng sẽ khởi tranh vào ngày 30-5 tại Paris (Pháp). Trong sự nghiệp bốn lần vô địch Garnd Slam, Osaka chưa một lần vượt qua được vòng 3 Roland Garros.

Naomi Okasa cũng nhấn mạnh cô sẽ dùng số tiền thưởng tại Roland Garros để quyên góp cho các tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.