Ngôi sao số 1 của tuyển Indonesia bị loại khỏi AFF Cup

(PLO)- Tay săn bàn số 1 tuyển Indonesia, tác giả hai bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam ở hai trận giao hữu lượt đi và về ngày 9-10 và 8-11, Irfan Bachdim đã phải đau đớn nói lời chia tay AFF Cup 2016...

Một tổn thất cực lớn, át bài tấn công của tuyển Indonesia trong mọi phương án của HLV Riedl là tiền đạo Irfan Bachdim đã bị loại khỏi AFF Cup 2016 khi giải đấu còn vài ngày nữa khai mạc.

Tay săn bàn số 1 của Indonesia lại vắng mặt kỳ AFF Cup.

Sau khi từ Việt Nam trở về sau trận giao hữu, tuyển Indonesia tiếp tục tập luyện để chiều 19-11 ra quân trận đầu gặp đương kim vô địch Thái Lan. Nhưng rất tiếc tiền đạo số 1 của tuyển Indonesia và là át bài của HLV Alfred Riedl, Irfan Bachdim đã bị chấn thương nặng ở chân, cần hai tháng phục hồi. HLV Riedl phải cay đắng gạch tên trung phong mang hai dòng máu Indonesia và Hà Lan này khỏi danh sách tham dự AFF Cup 2016.

Người thay thế Bachdim là Ferinado Pahabol, cầu thủ đang khoác áo CLB Persipura Jayapura.

Tiền đạo Bachdim đang thuộc biên chế của CLB Nhật Consadole Sapporo đá J-League 2, nơi Công Vinh trước đây đầu quân. Kế hoạch xây dựng lối chơi tấn công của HLV Riedl sẽ có những thay đổi mạnh. Bachdim là tiền đạo không may mắn với AFF Cup. Năm 2014, chấn thương cận kề khi giải sắp khai mạc cũng làm cho Bachdim vắng mặt, trong 20 lần khoác áo tuyển thì tiền đạo 28 tuổi này đã góp cho tuyển Indonesia 10 bàn.

Trong những trận giao hữu gần đây của tuyển Indonesia thì Bachdim đều chọc thủng lưới đối phương. Trận giao hữu lượt đi tiếp tuyển Việt Nam, Bachdim có bàn san bằng tỉ số 2-2. Trong trận lượt về làm khách tại Mỹ Đình thì Bachdim cũng có bàn thắng từ chấm 11 m. Trước đó trong trận giao hữu thắng Malaysia 3-0 thì Bachdim cũng góp một bàn.

Một bài toán nan giải đang đặt ra cho HLV Riedl khi tay săn bàn số 1 của đội phải vắng bóng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.