Bóng đá Indonesia có tân chủ tịch là tướng quân đội

(PLO)- Tuyển Indonesia khi về nước sau trận thua giao hữu tuyển Việt Nam, họ đã có chủ tịch mới.

Sau khi được FIFA dỡ bỏ lệnh trừng phạt, hôm nay (11-11), LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã tiến hành đại hội bầu tân chủ tịch.

Tướng quân đội Indonesia Edy Rahmayadi đã thắng áp đảo các đối thủ khác để lên ngồi vào ghế chủ tịch PSSI.

Tân chủ tịch PSSI Edy Rahmayadi trả lời báo chí

Tân chủ tịch PSSI Edy Rahmayadi trả lời báo chí

Lâu nay bóng đá Indonesia là cuộc tranh giành quyền lực và những mục tiêu chính trị khiến nền bóng đá nát… như tương.

Đỉnh điểm là cách đây ba năm hai giải vô địch quốc gia tồn tại song song, rồi một ông chủ chi phối nhiều đội bóng khiến nhà nước (Bộ Thanh niên và Thể thao) vào cuộc can thiệp dẫn đến FIFA trừng phạt.

Đoàn chủ tịch tại đại hội PSSI hôm nay

Nay trước đại hội này, người hâm mộ kêu gọi các vị tướng lĩnh nổi tiếng trung thực và giàu cá tính ra ứng cử. Kết quả ngoài tướng Edy còn có Moeldoko ra tỉ thí. Các ứng viên khác gồm cựu danh thủ Yulianto, tỷ phú Sarman El Hakim, Eddy Rumpoko, Bernhard Limbong…

Tướng Rahmanyadi nhận được 76 phiếu bầu trong tổng số 107 phiếu, thắng áp đảo người về nhì là tướng Moeldoko chỉ 23 phiếu bầu.

Điều đáng nói là trước đây cựu danh thủ Yulianto được giới bóng đá ủng hộ nhiều và liệt vào ứng viên số 1 nhưng đại hội này thì cựu tiền đạo này không được phiếu nào cùng với ông El Hakim và Limbong.

Ông Rahmanyadi sẽ ngồi ghế chủ tịch PSSI nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội cũng bầu phiếu để xác định hai phó chủ tịch gồm Yoko Driyono và Iwan Budiyanto lần lượt có số phiếu 78 và 73. Ở hai vị trí phó này danh thủ Yulianto chỉ được một phiếu.

Người hâm mộ Indonesia kêu gọi các tướng lĩnh nổi tiếng trung thực và trong sáng ra làm chủ tịch PSSI là để dẹp nạn tiêu cực, tham nhũng, bè phái và mưu mô chính trị của nhiều nhân vật lợi dụng bóng đá tham nhũng và tiến thân vào chính trị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.