Ngôi làng trong rừng được UNESCO công nhận sạch nhất thế giới

Nép mình trong mây, ngôi làng nhỏ bé Mawlynnong được coi là biểu tượng hoàn hảo của một “cộng đồng thiên nhiên”.
Nằm ở một góc kiêm tốn giữa làn mây mù của bang Meghalaya thuộc Đông Bắc Ấn Độ, Mawlynnong được công nhận là ngôi làng sạch nhất thế giới. Mawlynnong hoàn toàn “đăng quang” ngôi vị này sau cuộc bình chọn của tạp chí National Geographic vào năm 2004 và được UNESCO công nhận năm 2006.  
Ngôi làng chỉ bao gồm khoảng 90 gia đình với gần 500 người dân, tạo thành một cộng đồng khép kín. Mặc dù nhỏ nhưng ở đây có đầy đủ tiện nghi như nhà thờ, trường học... và con người cũng có cách sống rất riêng. 
Người dân ở đây tôn trọng thiên nhiên và dùng mọi cách để bảo vệ môi trường sống của mình. Họ coi việc bảo vệ thiên nhiên và giữ gìn sạch sẽ ngôi làng là một truyền thống quý báu để lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Tất cả mọi con đường đều đặn được “điểm xuyến” những thùng rác làm bằng tre, nứa. Mỗi mẩu rác hay chiếc lá cây rơi xuống đều lập tức được dọn dẹp, bỏ vào thùng. Bởi vậy mà hầu hết những con đường rải sỏi xung quanh làng đều "sạch tinh tươm", không một mẩu rác. 
Túi nilon hoàn toàn bị cấm sử dụng trong làng và tất cả các loại rác thải đều thân thiện với môi trường. Rác được đưa tới một chiếc hố đào trong cánh rừng gần làng để chúng phân hủy thành phân bón. Bên cạnh đó, việc hút thuốc lá trong làng là một điều cấm kị. 
Vì nằm trong vùng mưa nhiều của dãy Himalaya nên người dân Mawlynnong đã lợi dụng điều này để thu thập nguồn nước mưa. Họ sử dụng những chậu đá tự nhiên, rỗng đặt trước cửa nhà để hứng nước mưa. Với người dân Mawlynnong, những gì thuộc về tự nhiên đều vô cùng tinh khiết và quý giá.
Để có được những vật liệu thiết yếu cho cuộc sống, dân làng thường phải đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ để đến khu chợ tập trung ở thị trấn. Có khá ít các phương tiện giao thông lưu thông ở khu vực này. Các tuyến xe buýt cũng tồn tại xung quanh khu vực tuy nhiên, hầu hết người dân lại thích đi bộ xuyên qua khu rừng mưa để cảm nhận hương vị của thiên nhiên.

Mặc dù nằm ở vị trí xa cách với thế giới hiện đại nhưng điều này không biến Mawlynnong thành một khu làng “vùng sâu vùng xa” và mù chữ. Nơi đây tự hào với 100% dân số biết đọc và viết cùng hệ thống giáo dục sơ cấp khá hoàn chỉnh. Người dân ở đây cũng vẫn có những hoạt động giao lưu với các thành phố, thị trấn lân cận và không hề bị lạc hậu.

Một điều nữa khá bất ngờ mà du khách tìm thấy ở ngôi làng này đó là người dân ở đây sống theo chế độ mẫu hệ. Điều này có nghĩa là phụ nữ có quyền hành tuyệt đối trong làng. Các dòng họ được lấy tên dựa theo họ của người vợ chứ không phải người chồng. 
Kết quả của việc này là một xã hội mà con gái được coi như thành phần quan trọng nhất để thừa kế dòng tộc và tất cả tài sản được trao lại cho con gái út.
Cùng với đặc quyền mang tên của gia đình, những cô gái ở đây phải nhận rất nhiều trách nhiệm kể từ khi còn nhỏ. Ngay từ lúc 8 tuổi, các bé gái trong làng đã có quyền điều khiển và tiếp quản toàn bộ hoạt động của gia đình. 
Khi lớn lên, mỗi phụ nữ trong nhà thường phải chăm sóc cho 3 thế hệ cùng sống dưới một mái nhà. Mặc dù sống cô lập với thế giới bên ngoài, các cô gái của Mawlynnong vẫn trải nghiệm một cuộc sống khá tự do và được tôn kính.
Với việc được công nhận là ngôi làng sạch nhất châu Á cùng với những nét văn hóa đặc biệt của mình, Mawlynnong đã trở thành điểm nóng du lịch mới nổi của cả bang. 
Du lịch cũng trở thành nguồn thu nhập chính của dân cư ở đây. Với sự bùng nổ của du lịch, người dân Mawlynnong lại càng chăm chút hơn trong việc giữ sạch ngôi làng của mình. Những cư dân ở Mawlynnong thường xuyên tổ chức dọn dẹp làng mạc, đồng thời xây dựng thêm những tiện ích phục vụ cho ngành du lịch.
Theo Trí Thức Trẻ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.