Nghĩa cử đẹp của CLB Sài Gòn với CĐV đặc biệt

 
(PLO)- Biết chuyện anh Bá Kỳ - một cổ động viên khuyết tật của SL Nghệ An có tình yêu bóng đá mãnh liệt, CLB Sài Gòn rất cảm động và hứa hỗ trợ hết mình.

Sáng 10-3, Phó Giám đốc CLB Sài Gòn - ông Trần Trung Kỳ đã đến thăm và tặng quà cho cổ động viên (CĐV) Nguyễn Bá Kỳ của SL Nghệ An vừa thỏa mãn giấc mơ một lần đến TP.HCM.

Giữa trưa ở Công viên Lê Thị Riêng, vị đại diện CLB Sài Gòn chung tay cùng chị Phan Thị Nga đẩy chiếc giường nằm của Bá Kỳ dạo chơi. Anh Trung Kỳ chia sẻ: “Gặp vợ chồng CĐV Bá Kỳ của CLB SL Nghệ An. Cảm động với hai vợ chồng đã lặn lội từ quê nhà vào Sài Gòn cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình. Kỳ nói nếu khán giả không đến sân thì cầu thủ đá bóng buồn lắm. Khán giả đến động viên, truyền lửa cho cầu thủ để họ thấy được cái nhiệt của người hâm mộ. Mọi người hãy đến sân nhiều hơn, cầu thủ, đội bóng, đội tuyển cần những điều như vậy”.

Anh Trung Kỳ đại diện CLB Sài Gòn và chị Nga đưa anh Bá Kỳ dạo chơi công viên Lê Thị Riêng.

Anh Nguyễn Bá Kỳ là một CĐV nhiệt huyết và trung thành của CLB SL Nghệ An. Căn bệnh bại liệt quái ác đã khiến anh chỉ nằm một chỗ. Trước trận đấu ở vòng 9 V-League trên sân Thống Nhất chiều 12-3 giữa Sài Gòn và SL Nghệ An, anh Kỳ bày tỏ ước mơ một lần cùng vợ đến TP.HCM xem đội bóng quê hương thi đấu.

Rất nhiều tấm lòng đã rộng mở với nguyện vọng của Bá Kỳ, từ việc HLV Nguyễn Đức Thắng của SL Nghệ An bỏ tiền túi để hai vợ chồng đi xe, cho đến chị Huỳnh Trang Nhi đưa về khách sạn của mình lo ăn ở.

Chị Huỳnh Trang Nhi và những tấm lòng vàng của CLB Sài Gòn chung sức vì nụ cười của CĐV đặc biệt Nguyễn Bá Kỳ.

Sáng 10-3, anh Trương Thanh Tùng, phụ trách sự kiện Hội CĐV SL Nghệ An phía Nam, chia sẻ thông tin này, ngay lập tức lãnh đạo CLB Sài Gòn đã chủ động liên lạc và hỗ trợ tối đa.

Chủ tịch CLB Sài Gòn - ông Nguyễn Giang Đông tâm sự: “Chúng tôi sẽ giúp đỡ anh Bá Kỳ hết sức mình. CLB đã chọn cho anh CĐV đáng quý này một chỗ nằm thuận tiện để xem bóng đá. Trước trận đấu, chúng tôi sẽ giúp người CĐV đặc biệt này xuống sân Thống Nhất tặng hoa và giao lưu với cầu thủ hai đội. Tình yêu bóng đá của anh Bá Kỳ đã làm chúng tôi cảm động và trân trọng. Sự nhiệt huyết của anh là một nguồn động lực cho những người làm bóng đá và giúp sân cỏ ngày càng đẹp hơn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.