Nghĩ về số phận đội bóng Bình Thuận

(PLO)- Chuẩn bị giải hạng Nhất quốc gia, tân binh Bình Thuận đã không thể tham dự giải vì vấn đề thủ tục, kinh phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Song song đó, nội bộ đội Bình Thuận ồn ào chuyện tố cáo những phần thưởng khi lên hạng không đến tay cầu thủ và chuyện cầu thủ bị cắt xén tiền khi thi đấu… Sắp tới có thể là cái tên đội Bình Thuận sẽ bị xóa sổ.

15_nghi-sophan-doi-bong-binhtuan_chuyennghiep-VN.jpg
Không lâu sau ngày đội Bình Thuận mừng công thăng hạng là nội bộ tố tiền thưởng, tiền thi đấu bị cắt xén và… rút lui không dự giải. Ảnh: NLĐ

Chuyện một đội bóng nay có tên, mai xóa sổ rất thường xảy ra trong bóng đá Việt Nam dù quy định, điều lệ hoạt động của một đội bóng rất nhiều điều khoản bắt buộc. Có một điểm chung nơi các đội bóng chuyên nghiệp của Việt Nam là chưa đội bóng nào có thể tự nuôi lấy mình mà đa phần là tiêu tiền của ông chủ. Ông chủ mạnh chi thì đội bóng xài nhiều, mua nhiều cầu thủ còn ông chủ chậm chi thì đội bóng cầm hơi để tồn tại.

Bầu Đức khi cho ra lò lứa cầu thủ Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG hay đưa ra phép tính chi rất ít, thậm chí là ít nhất trong các CLB chuyên nghiệp. Thực chất thì nếu tính chi phí đào tạo cầu thủ của học viện cho đến lúc lứa cầu thủ ra trường thi đấu cho HA Gia Lai thì khoản kinh phí đã đội lên rất nhiều.

Các đội bóng khác thì đa phần có “bà đỡ” là những ông chủ bất động sản đang làm ăn lớn ở địa bàn của mình và có nghĩa vụ “nuôi” đội bóng được hiểu là nghĩa vụ với tỉnh, với địa phương. Cứ xem những cái đầu gắn vào tên đội bóng thì sẽ biết khả năng được chu cấp của CLB đấy sẽ như thế nào.

Bình Thuận trong tiến trình lên chuyên nghiệp ban đầu cũng có những “dự án” lớn với sự hứa hẹn của các doanh nghiệp lớn đang làm ăn ở địa phương. Tuy nhiên, khi lên hạng và bắt đầu cần tiền để tiêu để đội bóng tồn tại theo cấp độ của mình thì gặp khó trong việc tìm cái đầu gắn vào tên đội bóng.

Bài học rõ nhất là Cần Thơ, đội bóng được doanh nghiệp hứa hẹn gắn đầu vào tên đội nhưng bài toán “doanh nghiệp phải thắng lớn ở địa phương đi trước thì nghĩa vụ cho đội bóng đi sau” không thành hiện thực nên đội bóng không ai đỡ phải giải tán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.