AFC Champions League

Nghĩ về 3 đại diện Thái Lan và 1 đại diện Việt Nam

(PLO)- Khu vực Đông Nam Á vừa có hàng loạt trận đầu vòng bảng AFC Champions League. Trong ba đại diện của Thái Lan thì có hai đội thắng, một đội thua, còn Việt Nam (VN) có CLB Hà Nội tại bảng J trên sân nhà Mỹ Đình đã thua 2-4 trước Pohang Steelers.

Khu vực Đông Nam Á vừa có hàng loạt trận đầu vòng bảng AFC Champions League. Trong ba đại diện của Thái Lan thì có hai đội thắng, một đội thua, còn Việt Nam (VN) có CLB Hà Nội tại bảng J trên sân nhà Mỹ Đình đã thua 2-4 trước Pohang Steelers.

Dù thua trước đại diện mạnh của Hàn Quốc nhưng cách chuẩn bị của HLV Bandovic với các cầu thủ Hà Nội cho thấy sự đầu tư nghiêm túc đối với đấu trường châu lục và đó là điều đáng mừng nhất.

Nhiều năm qua, các CLB VN rất ngại và hay tránh sân chơi AFC Champions League hay còn gọi là C1 châu Á trước đây với tư tưởng đá bỏ thua sớm để tập trung đá V-League. Còn nhớ Đà Nẵng từng đá giải này thua Gamba Osaka đến 0-15 bởi sự chuẩn bị hời hợt kiểu đá bỏ.

15_hanoivoi_C1_SEP_2023_410.jpg
Dù thua đại diện Hàn Quốc nhưng CLB Hà Nội cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và trách nhiệm cao với giải châu Á. Ảnh: ANH THỊNH

Thế nên cái thua của CLB Hà Nội không làm người hâm mộ buồn mà trái lại vui vì chứng kiến họ đá hết mình, đá đầy trách nhiệm, trong đó có hai bàn vào lưới đội từng ba lần lên ngôi giải vô địch châu Á.

Trong khi đó, bóng đá Thái Lan mùa này có ba CLB dự vòng bảng AFC Champions League là Buriram Utd, Bangkok Utd và Pathum Utd. Buriram Utd đánh bại Zhejiang (Trung Quốc) 4-1, Bangkok Utd thắng Lion City Sailor (Singapore) 2-1, Pathum Utd sang Hàn Quốc gặp “ông kẹ” Ulsan Hyundai và thua 1-3.

Lâu nay các CLB Thái Lan rất máu với sân chơi châu Á và chơi ra trò với ý thức cao. Ba CLB trên của Thái Lan ít nhất đá sáu trận vòng bảng thì tất nhiên đội tuyển quốc gia của họ sẽ được lợi rất lớn, mạnh lên rất nhiều.

Trở lại với CLB Hà Nội mùa này thật khó làm nên chuyện khi bảng J ngoài Pohang Steelers cực mạnh còn có đương kim vô địch giải Urawa Red Diamonds của Nhật Bản. Tuy nhiên, cái cách coi trọng AFC Champions League và đá với tinh thần trách nhiệm cao của Hà Nội là tín hiệu vui cho bóng đá VN vốn quy tụ nhiều tuyển thủ ở đấy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.