Ngân hàng điểm ở sân Thống Nhất

(PLO)- Trong hai vòng đấu V-League gần nhất, sân Thống Nhất ngẫu nhiên trở thành ngân hàng điểm rất hào phóng với “chủ chi” là CLB TP.HCM và Sài Gòn FC.

Nếu như Sài Gòn FC đã thua B. Bình Dương 0-1, thua Nam Định 0-3 thì đồng chủ sân TP.HCM gãy gánh nặng nề hơn với tỉ số 0-3 trước Hà Nội và Bình Định 1-3.

Không chỉ thua đau trên sân nhà, họ còn trắng tay ở sân khách, như TP.HCM gục ngã 0-3 tại Pleiku, hay Sài Gòn FC bị thủng lưới ba lần trước Viettel. Những thất bại thê thảm đã khiến cả hai ngụp lặn dưới đáy bảng với cùng 6 điểm, chỉ hơn đội đứng cuối Hà Tĩnh 1 điểm.

CLB TP.HCM và Sài Gòn FC khó thoát khỏi nhóm đi chung kết ngược.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tình thế của họ nguy ngập đến nỗi Sài Gòn FC phải thay tướng Nhật Shimoda bằng thầy nội Phùng Thanh Phương, còn đội TP.HCM sắp tràn chiếc ly kiên nhẫn với HLV Polking người Brazil. Cả hai CLB đều có tham vọng lớn nằm ở tốp 6 giai đoạn 1 V-League mùa này để tranh vô địch thì bây giờ ngao ngán với nguy cơ đua trụ hạng trong tốp 8.

Đáng nói hơn, hai đồng chủ sân Thống Nhất đều chưa cho thấy dấu hiệu sẽ gượng dậy trong cuộc đua khắc nghiệt với mật độ thi đấu dày đặc. Sài Gòn FC đã nhìn ra thất bại với nhóm trụ cột Nhật Bản qua thời xuân sắc, còn lão tướng Đỗ Merlo chỉ đủ sức chạy một hiệp.

Tương tự, TP.HCM sau ba trận ghi có một bàn, lại chín lần để thủng lưới. Ba ngoại binh Brazil ngơ ngác giữa dòng chảy V-League cuồn cuộn như làm cảnh, Lee Nguyễn chấn thương, Hoàng Thịnh bị treo giò đã lấy đi rất nhiều sức mạnh của họ.

Sân Thống Nhất không chỉ là ngân hàng điểm mà còn có thêm nỗi lo trở thành địa điểm cho các miếng đánh hội đồng. Bước đi lạc hướng ban đầu của Sài Gòn FC và TP.HCM khiến họ không còn nhiều cơ hội sửa sai, bất chấp những ông chủ không ngại chi cả đống tiền. Nỗi buồn của người yêu bóng đá phương Nam ngày càng dày thêm, khi cả hai CLB tự làm suy yếu mình dù người giỏi không thiếu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.